← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 24 tháng 7, 2021
:” D D Điều kiện đủ của một bài văn hay là ngôn từ tinh tế, mạch lạc, dễ hiểu. Ngôn từ phổ thông, giản dị hàng ngày trong Tiếng Việt giúp cho việc giao tiếp trôi chảy, hiệu quả chính là những viên ngọc ngôn ngữ còn thích ứng được sau rất nhiều chọn lọc của thời gian. Người viết văn thông minh chủ yếu sẽ dùng ngay những viên ngọc giản dị này và hiểu rằng khi dùng một từ hơi lạ một chút thôi mà không đưa vào tinh tế thì cũng có thể làm lệch tone của văn bản, như một nốt phô trong bài hát. Dùng từ nhảm, từ Hán Việt vô tội vạ giống như bắn liên thanh những nốt phô làm nham nhở văn bản Tiếng Việt. Viết kiểu này y như hát điệu nhưng không biết hát, mà còn ngọng thôi rồi. Nhiều bạn học sinh đã đọc đủ thứ văn chương, triết lí hay trong truyện tranh, truyện chữ, loè các bạn bằng ngôn từ khoai sượng này chỉ khiến các bạn không chơi với mình thôi. Điều kiện đủ của một bài văn dở hội tụ đầy đủ trong bài văn này (của Võ Lập Phúc). Nó đại diện cho sự ngộ chữ và bôi bác văn chương lẫn hệ thống thẩm định. Tôn vinh những thứ rác chữ này là muốn đảo lộn hay dở, xấu đẹp, đúng sai trên đời. Thứ mỗi người viết, vẽ ra chính là bệnh án tâm thần của họ, muốn lấy văn bản của ai đó ra làm gương thì phải chọn “bệnh án” nào ít bệnh nhất chứ. Sao lại treo cờ là bệnh án của một người bị rối loạn ngôn ngữ, khó lòng viết ra một câu sáng sủa hay một câu đúng, thuyết phục. Câu trả lời là do thẩm mỹ thấp thì không thể phô diễn một năng lực thẩm định cao. Đây là ví dụ về nỗ lực dốt nát của lòng tham muốn đưa cái xấu lên ngôi, của cái kitsch muốn chiếm lĩnh những cái tên, tước hiệu, thang điểm về cái hay cái đẹp. Chuyện này lâu nay vẫn vậy, sâu bọ thường đi theo đường namecard. Gọi đây là nỗ lực dốt nát vì đó là ảo vọng đi ngược lại sự vận hành tinh tế và đầy sức mạnh tự thân của vũ trụ, con người. Quy luật và thẩm mỹ vũ trụ đâu phải thứ ba đứa nhãi muốn đảo cho phù hợp cái dốt nát, giả tạo của mình mà được :” D D Đây chỉ là một ví dụ nhưng những ví dụ như thế này rất nhiều, tôn vinh những thứ dốt nát bằng nhiều tiểu xảo, phông bạt đang là một xu hướng. Ba thứ sâu bọ muốn phủ mấy thứ rác rưởi, tù đọng của chúng lên thẩm mỹ tinh tế của loài người đâu hiểu chúng yếu trên thang giá trị vũ trụ thế nào. Đông mà kém thì cũng vẫn ở cái tầng kém mà thôi. Chính vì tư duy kém, câu từ còn chưa thể mạch lạc, logic, tinh tế, chân thành nhưng muốn làm thang giá trị cho nhân loại nên tự nuôi thứ phi logic gây méo mó tâm hồn. Chưa đúng được ở nước cản, sao lên được tầng tư duy khác để làm người tử tế, chất lượng. Dạo này anh thấy sâu bọ hơi tự tin ngo ngoe đấy nhé. Bọn mày cũng là sinh mệnh nên được tôn trọng quyền sống nhưng mang giá trị dốt nát, sai trái đòi đè đầu cưỡi cổ, áp đặt lên xã hội hòng đổi trắng thay đen, làm méo mó cái hay cái đẹp là tự gọi hậu quả đến, bằng logic của lối sống.
Xem thêm tác phẩm khác →