de, đang được sống lại những ước mơ thuở nhỏ
hồi nhỏ mình hay rủ/dụ bọn nhỏ chơi trò đồ đệ cứu sư phụ xong thiếu vai mình phải đóng cả đồ đệ lẫn sư phụ, vừa diễn vừa đạo diễn
thế quái nào lớn lên lại hem làm đạo diễn, quay phim, diễn viên nhể
vì mình hem muốn xuất hiện
de, sau một thời gian tập leo cây chụp ảnh đã có thể quay nhanh tự nhiên mà ít lắc, vấp nếu cái lắc vấp ấy hem (là để quay theo cái lắc, vấp của) tự nhiên
gần đây, tự quan sát cách mình viết thì nếu các con chữ là lá cây thì mình là ninja chơi nhảy chạm vào các tia nắng trên đó nhưng muốn nhảy được như vậy thì phải tập luyện
(de, mình sợ chạy theo ý niệm đặt ra 1 kẻ thù trước mặt thì sẽ tạo ra ý niệm xấu, tạo nghiệp. nhưng ý tưởng không thể tạo nghiệp được, cứ đặt tất cả các ý tưởng vào đầu và như một nhà khoa học, nghiên cứu chúng trong thế giới ý tưởng nếu bạn đã đủ sự tĩnh tâm, không sợ người khác làm bạn giật mình và hem bắt được con ý tưởng nữa và bạn cáu, trong lúc bạn cáu, đầu bạn vẫn đang ở trong phòng thí nghiệm và bạn gieo nghiệp thí nghiệm đó lên người khác bằng năng lượng cáu. mình ít cáu nhưng mình cần chơi những trò chơi vận động thật nhiều một cách nhẹ nhàng để xả cái cáu, khi mình càng dẻo dai, người đọc mình càng hạnh phúc, đọc hem phải làm tình đâu mà mơ, đọc là bạn là một đứa trẻ chơi với đứa trẻ tác giả, mình đã có thể dần chơi với gái như cậu bé và cô bé)
trong ngoặc ở trên
"có nhà", Mụp nói
mình đang viết vừa đưa luồng cảnh Mụp vừa nói vào
có tiếng ting ting của tin báo (chép chậm 15 giây)
de, chơi trò ninja
ai chơi trò ninja vào đây
ngoài trời đang đẹp
mình với Mụp lúc nãy đang đấu kiếm
chiếc kiếm làm bằng cán của hộp kẹo nhiều màu (hôm qua Tuấn gà mở hộp kẹo trẻ con ra bảo cắn kẹo đê, de) gắn với
(Thịt Viên, Ngọc Bịch An ở bên trái, phía dưới màn hình, ký hiệu một nét rẽ xuống, một nét rẽ ngang sang trái, chém gió theo ký hiệu này nếu bạn muốn phi tiêu vào hộp thông báo mới vừa hiện lên, de chém chậm mất 1s)
mở đồng hồ ra
thực ra có thể lười, mở nhiều tab chép càng dòng suy nghĩ đi nhiều hướng này
de, mình là ninja bắt các dòng suy nghĩ chỉ bằng cách chém một kiếm, đưa lên mũi ngửi lát cắt của nó
post bản này đã, de, biết cách rồi, cứ post bản đang viết rồi cấu trúc sau cho đỡ nỗi sợ mất điện lúc đang viết
de, nỗi sợ nào lớn nhất: mất nước
hem, mất điện lúc đang fb
de
chơi trò ninja chữ này mệt phết nhưng mà chữ nhảy nhót linh động vãi
nào, chơi chạy thi bằng chữ, bạn đọc và tác giả viết, chạy, nhảy sang post tiếp, đọc tiếp
ctrl C
vừa nhìn ra cửa, chạy một vòng quanh nhà, xuống cầu thang, xem mẹ chơi vòng quay vô cực với Mụp, bố xem và xem tivi
Mẹ: cái vòng quay vô cực này hàng Tàu à?
Vâng, hay phết nhề
ồ de, cách chống Tàu tốt nhất là bạn đừng coi mình là người Việt, coi mình là người hành tinh ồ de hem viết hoa đê
đệt, viết đến đoạn này đầu óc vẫn vui vẻ, hem đề phòng, lạc khỏi ý niệm ninja rồi, lộn lại thôi, de (lộn lại mất 0,1s)
ví dụ tôi đang quay phim tôi và cái tôi nhìn, cho vĩ cuồng tí đê
người nghệ sỹ là người nhìn thấy được hiện thực bởi người đó có tâm trí bay nhảy và nhìn thấy được nhiều thứ hơn cả
nhưng nếu người nghệ sỹ bị rơi vào cái thật được ảo/thật hóa theo thân thể của những người nghệ sỹ tàn tật về thể chất thì sẽ thấy thế giới đó cũng rất hấp dẫn, mải mê lao vào quan sát, vì dụ mình đang quan sát mình là loại nghệ sỹ nào nếu hem phải nói qua loa là nghệ sỹ của thiên nhiên
de, vẫn vậy, đéo quan tâm
thử bỏ thói quen hem quan tâm đến cái giỏi của bản thân để làm gì cho bản thân chút xem
hem phải là lại chuẩn bị đi tập nhảy nhót, de, nghỉ tí đã, uống miếng nước, hít thở tí đã
cảm ơn Chuột Siu Nhơn với Sơn đất tự nhiên đến dạy võ cho và xin lỗi 2 chú, anh đã biến chúng thành võ vẽ
de, đầu mình cũng dễ bị tổn thương nhưng mình hem có ý định hại ai khi giận cá chém thớt, đàn hồi cái đau đó lên kẻ yếu hơn nên mình tìm cách trung hòa sự tổn thương đó
làm thế nào nhể, quay lại xem:
ví dụ, tôi chửi bạn là chó, vì tôi trung hòa được sự tổn thương khi người khác gọi tôi là chó, cả khi con tôi gọi và hem phải gọi đùa, tôi dùng chữ chửi là chữ chửi của bạn chứ tôi hem chửi, tôi chỉ sủa to hơn nếu bóng ma của định kiến sau lưng bạn lớn quá, dùng chữ chửi của bạn cho tôi khi tôi đang sủa giúp bạn thì tôi cũng khiêm tốn phết nhể, de, lâu mải chơi, hem khen bản thân, tự sướng phát
á, ninja ý niệm ru ngủ (bắt đầu đổi tông phim)
ru ngủ nó thôi
à ơi người ngủ cho ngu
để khi tỉnh dậy tịch thu đớn hèn
khi ngủ tranh thủ nhỏ nhen
để khi thức dậy trắng đen rạch ròi
khi ngủ tranh thủ nhỏ nhoi
bạn thấy lẻ loi khi cái tôi của bạn to quá
thấy mình ồ de vậy thì đành tin vào sự tử tế của bản thân thôi, không hoài nghi là mình vẫn đang vô hại bằng ý niệm nữa