giờ chơi trò ninja trên facebook nhé, đóng vai trong mật thư, đưa mật thư đến mọi wall
bạn có thể chọn làm ninja hoặc hậu phương, hậu phương share, ninja like cung cấp tiêu cho mình
á, like nhầm chỗ rồi, tôi dính tiêu roài, de
thôi, hem cần cấp tiêu nữa, tự kiếm
các bạn đi like lung tung phi tiêu kẻ xấu đê
lúc nãy đang viết trò ninja mới thấy mình không có nhiều ý nghĩ về cái xấu, tránh suy nghĩ về chúng thì ồ de hem ồ de lắm, bắt đầu để ý hơn chút, thử cho vào trò chơi
lúc nãy bảo Mụp: Chơi trò ninja nhé
(de, biết cách viết và post nhanh roài, de)
Quay lại đoạn ý trước đang viết, đoạn Tuấn gà bảo cắn kẹo xanh đỏ của trẻ con cho phê :))
Mụp lấy cái cán của cái ống kẹo đó làm chuôi kiếm và nhờ (thực ra là bắt T.T) bố làm kiếm, bắt lấy băng dính dán 1 cái đũa vào giữa mặt chuôi kiếm (khó vãi)
(đệt, mải viết lại quên bài tập vừa viết vừa chơi trò ninja rồi
hay chữ chính là phi tiêu hoặc hội thoại cải lương trước khi đấu nhau, de)
sau một hồi hì hục cũng ồ de, chồng thêm 2 đũa nữa thành 3 cây là xong kiếm, de
Sau đó, bảo bố cầm kiếm đó và đấu với kiếm cành ổi.
Bố tranh thủ chơi trò ấu thơ, bảo chơi ninja đi, thế là cầm kiếm nhảy tót lên lồng sắt, thò đầu ra ngoài, đầu bạn vướng tai, to hơn nan lồng sắt nên bạn nghiêng nhẹ đầu chui nhẹ vào 1 đoạn (đừng sợ quá chui mẹ vào luôn đau tai hoặc đau hơn thế đấy, de), nghiêng tiếp về bên kia chui nhẹ ra 1 đoạn, nghiêng lại về bên kia và chui nghiêng nhẹ ra
Đó là cách bạn lùi lại trong nỗi sợ nhưng không làm tổn thương bản thân, chính nhờ bạn không sợ nên lùi chậm, nên lùi cho đến khi chạm mức ồ de rồi chạy, chưa chạm mức ồ de đã chạy thì sẽ không bao giờ tiến được đến con quái vật ở khoảng cách an toàn và cho nó ăn để nó thành quái vật ồ de.
Bảo Mụp để tớ lên facebook gửi mật thư phát, cậu canh cửa đi, giả sử ngoài của có một ninja xấu đang định vào phá quấy hem cho tớ gửi mật thư thì cậu câu giờ cho tớ phát.
Vừa gõ vừa bảo Mụp, cậu canh cửa cậu phải nhìn xung quanh xem có gì chứ, lấy cớ canh để chơi thôi, cậu xem có cây, có mưa, có mây này
như vậy, ham chơi trò ninja và rủ con chơi cùng và lúc nó hem chơi cùng nữa chạy xuống chơi vui với ông bà vẫn tiếp tục làm con like vàng ngơ ngạc lạc trong hành tinh ồ de vậy có ồ de hem, hay là kẻ xấu?
xin cho tôi biết tôi là người tốt hay kẻ xấu hay kẻ ồ de?