← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 7, 2013
de, đệt, mình là thằng thổ dân Châu Phi bị nhốt trong vườn thiền hàng Tàu, sống đéo có chỗ nhảy nhót nên bỏ thêm ít đồng Cua Bê (đéo biết là đồng tiền gì) mua thêm ít đất vài nước khác, sau đó, trong đất có hạt giống nên mọc thêm vài cây mới, thằng này vừa đọc trên Quả đất mùa của Trần Dần vừa trồng trọt rồi lấy tên làm Mai An Tiêm sau đó bọn Yahoo nghe hú Dưa Hấu tam sao thất bản nên mới lên tên là Yà Hú đại khái là các thứ tiếng theo tiếng hú bán dưa đi tai nọ xọ tai kia nhưng khác vùng khác có khi học trên nền âm thanh mang máng giống nhau cái này dễ đúng nếu âm thanh có thể truyền đi vòng quanh trái đất theo tiếng hú, tiếng cồng chiêng, tiếng tạo ra các tín hiệu ngoài âm thanh từ âm thanh... chưa kể, động vật dẫn lời, cá mang tin qua đại dương... nếu ta có thể chuyển ngôn ngữ thành tín hiệu mà anh em câm điếc hiểu được nếu ta chịu bớt nói đi và quan sát tiếng nói của anh em câm điếc anh em facebook câm điếc hết mẹ rồi, có nói, có nghe đéo đâu, toàn bấm với gõ, lần tràng hạt tụng kinh facebook à :)) thôi, kệ mẹ lý thuyết ngôn ngữ học, chúng ta là anh em chuối, đệt, nhầm, anh em ngôn ngữ, dùng ngôn ngữ để đánh nhau làm đéo giề giỏi vào đây đánh với thằng câm này không thì thấy cái hay tập câm lặng mà nghe thì hay vãi đái luôn độ này mình hơi to mồm, hành động thôi giờ thử chơi trò làm thằng thổ dân Tàu bị nhốt trong vườn thiền Châu Phi xem
Xem thêm tác phẩm khác →