← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 7, 2013
mình tâng bóng kém, sút bóng không mạnh vì sợ quả bóng rơi đập vào người khác, hay sợ quả bóng đau, đệt, thằng Subasa khốn kiếp gieo ý niệm quả bóng là bạn rồi phát biểu hay vãi: world peace. make foot not ball. hãy thi đấu trên sân bóng de, chân dẻo hơn từng ngày một, từ giờ vác quả bóng đi chơi khắp nơi cho đã những đứa trẻ dạy cho mình chúng có thể đẩy ý niệm đi xa thế nào mà không sợ làm tổn thương nhưng tổn thương là cái gì mức tổn thương của mỗi người là seo viết seo với sao tổn thương thế nào tổn thương là khái niệm đừng có để người khác dậy tổn thương là gì như vậy bạn sẽ trở thành người tò mò đi khắp nơi hỏi tìm những cảm xúc giống như cái người ta dậy bạn tích lũy sự tổn thương và tìm nó trong người khác chỉ cần bạn không biết sự tổn thương là gì thì bạn đã đỡ tổn thương rất nhiều rồi chỉ cần thi thoảng bạn quên đi sự tổn thương thì hàng rào của nó sẽ phai mờ và thế giới bên ngoài ùa vào chỉ cần bạn luôn chào đón mỗi sự tổn thương đến hem phải (hoặc là đéo phải) chào vui vẻ khi mình đéo vui vẻ nếu bạn không nghĩ đó là chuyện vui vẻ nhưng mà cứ kệ nó đến, ngồi tĩnh lặng đâu đó trong khu vườn của bạn đê cho nó liếm láp vết thương mà thực ra là những hạt sương trên cành cho nó leo trèo trở lại thuở là con khỉ theo ông Đác uyn vì uyn tu xi thua ổng nên lần đó phải chấp nhận thuyết tiến hóa vì tiến hóa hiến tóa nhân đạo nhiến quá nên quên lùi hóa hùi lóa (kiểu xe tải lao đến kịp kêu hùi và nhận định hình ảnh lóa) trước khi nhảy veo phát qua nó :)) lùi hóa là gì: là bạn đi cầu... thang, dừng, dậm chân tại chỗ, đi tiếp, dậm chân tại chỗ 10 nhịp, đi tiếp, de, đi lùi... đại khái là bạn đừng vội khi đi cầu thang, chậm lại tí, nhìn lại các bước đi của bạn, sao nó làm bạn khổ bạn DJ được trên cầu thang là bạn lại ok đừng DJ khi đi cầu tự sướng nhá :)) còn mình dạy cho đứa trẻ sự tổn thương là có thật vì mong manh như chú, ngọn cỏ gió lùa, dẻo vãi mà gái đái vào còn bị tổn thương sự trong sáng nữa là nên đừng lười mua sách nhé mình xin lỗi, mình là ông khổng lồ ích kỷ, hem mở cửa vườn cho trẻ trâu vào, toàn đủn đít vào làm chúng tưởng trong đó có gì đáng sợ đéo đủn nữa, thích lười mua sách thì kệ mẹ (đem kẹo ra dụ) giờ, mở cửa vườn thú nào, vào xem khủng long đê, de đệt, lúc nào cũng phải đóng vai phản diện mệt vãi đái nói đoạn, Đô rê mon chui vào màn hình của bạn
Xem thêm tác phẩm khác →