← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 21 tháng 12, 2020
Dù con người xây bao nhiêu thành phố, chung cư, bê tông hoá đất đai và cây cối đến đâu thì tính cách của họ vẫn âm ỉ nhiều bản năng của động vật nói chung. Đó là lí do bên cạnh góc nhìn về loài người hiện đại với những hạ tầng và phương tiện rất khác biệt so với các loài động vật khác, tôi vẫn thấy những đặc điểm và lối sống của bầy thú trong rừng ở đó. Sự hoang dã này hiển hiện rất rõ ràng trong giao thông Việt Nam. Chiếc xe đạp, xe máy hay ô tô nhiều khi chỉ là những phương tiện mà những động vật linh trưởng có trong tay. Nhiều kẻ tham gia giao thông tin súc vật là có thật. Nhiều sát giao thông như bầy thú dữ đặt bẫy và săn bắt đồng loại trên đường là có thật. Đáng ra nơi có các bốt cớm giao thông phải là nơi ít ùn tắc nhất do có người làm nhiệm vụ thì nó lại thành các điểm ùn tắc do nhiệm vụ trong đầu mấy con ác thú đó là gây hỗn loạn để dễ dàng săn bắt. Giao thông ở Việt Nam là một trong những hoạt động sống phức tạp và nguy hiểm nhất và trung bình 10000 người chết mỗi năm, chưa kể bị thương
Xem thêm tác phẩm khác →