Tâm thần phân liệt là sao
Tiên thần phân lập là tao đó mày
Bắt chước Mr. Bean tự gửi thiệp sinh nhật.
Không bán sách thì không có dòng tiền để viết sách mà không viết sách thì không có dòng tiền để bán sách.
Như vậy, vấn đề không phải ở nhiều hay ít tiền mà ở khả năng và uy tín để làm dòng tiền lưu chuyển.
Các quốc gia hay tỷ phú đều là những con nợ lớn, chẳng qua là con nợ đáng khinh không mà thôi.
Ra vườn nhặt nắng 4.0 bìa cứng sẽ in UV từng trang siêu đẹp. Để phủ UV làm đẹp thêm 1 dòng chữ ở bìa sau, cân đối với phần phủ UV bìa trước, Ad khốn đã bỏ thêm 6 triệu không chút đắn đo dù nhà in hết sức khuyên can tiết kiệm chi phí. Còn nhớ những cuốn sách đầu không tự làm, nhuận bút của Ad khốn còn thấp hơn mức này.
Khoảng 10 năm nay Ad khốn tự làm sách dù không phải đam mê và khốn đốn đủ đường cũng chỉ vì hệ thống nhà sách ở Việt Nam trả cho nhiều tác giả khủng nhuận bút không đủ ăn sáng cũng như không đủ năng lực phổ biến cái hay cho nhiều người, số lượng bản in lẹt đẹt. Chưa kể, hay đòi can thiệp biên tập lung tung trong khi người ta chăm chút và quý từng con chữ.
Dù làm kinh doanh khó khăn đến mấy, Ad khốn vẫn phải đặt chất lượng lên hàng đầu vì chỉ chất lượng mới làm thẩm mỹ của mình đỡ đau đớn và nếu không làm vậy, đưa độc giả thứ không chất lượng giống như lừa đảo vậy.
Nhà in báo sẽ giao RVNN 4.0 bìa cứng vào khoảng 28/12/2020 và bên Ship đang sẵn sàng sẽ Ship sớm.
Sách sẽ tới với một số bạn trong tháng này, tới các bạn ở điểm nhận sách xa hơn hoặc yêu cầu chữ ký, đề tặng trong 10 ngày đầu tháng 1/2021 ạ.
Rất xin lỗi và mong những độc giả không nhận sách kịp trong tháng 12/2020 thông cảm cho Ad khốn gần như một mình phải điều hành và xắn tay vào làm mọi việc để in và phát hành 2 cuốn sách trong tháng này ạ.
Trong lòng cũng không tự hào hay vui sướng gì vì phần lo lắng về chất lượng, phát hành, tiến độ in cũng như xấu hổ vì sai hẹn giao sách đã chiếm phần lớn. May mà rất nhiều độc giả đã động viên, tha thứ và khen bản bìa mềm vừa nhận được ạ.
Cảm ơn các Hạt Nắng!