← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 30 tháng 12, 2025
Để tôi kể cho bạn về nghề của tôi. Tôi bán vỏ con ngán. Vỏ không và vỏ đã trang trí. Hay một thiết kế, lắp ghép gì đó. Ban đầu tôi chỉ bán vỏ thôi. Tôi mua lại ở tiệc cưới. Sau bữa cỗ. 2k 1 vỏ. Tôi rửa luôn nhờ nước ở đó. Nó cũng sạch. Lấy cái dao nhỏ bỏ chỗ thịt dính lại rồi rửa chút là xong. Sau này tôi tận dụng luôn chỗ thịt sót lại đó làm ruốc bán cũng rất chạy. Tôi đưa mảng ruốc cho thằng em làm, nó cũng đủ sống, giữ ruốc nguyên chất, không pha hoá chất, thịt tạp gì. Rồi tôi không rửa nhờ nước ở các nhà hàng nữa, hoặc nếu có, tôi trả tiền nước cho họ. Tôi thuê mấy người vận hành, lên đơn, trả đơn, bảo hành 1 đổi 1 hoặc 2. Mọi người làm rất tốt, luôn giữ tiêu chuẩn chất lượng nên vỏ ngán chỉ làm sạch bán được 10k/con. Mua trên 5 con miễn phí ship toàn quốc, trên 100 con miễn phí Ship toàn cầu. Tôi nhanh chóng chuyển sang thu mua vỏ ngán từ ngư dân. Trước khi mọi người đổ đi thu mua từ các nhà hàng. Trả tiền ngư dân nhưng lấy vỏ ngán ở nhà hàng, sau khi ăn xong. Ví dụ ngư dân bán cho các nhà hàng 10k/con thì nhà hàng chỉ phải trả họ 8k/con, tôi trả trước họ 2k/con (và trả trước sẵn 5000 con mỗi tháng vào đầu tháng) rồi tôi đến các nhà hàng mang vỏ về sau khi khách ăn xong. Tôi có đội ngũ, máy móc chuyên nghiệp đến mức tôi dọn luôn bàn tinh tươm giúp các nhà hàng. Tôi thu được thêm các rác thực phẩm khác có thể tái chế cho chăn nuôi, trồng trọt, làm thực phẩm chức năng. Toàn đồ hải sản nên giàu canxi lắm. Tôi trả lương rất cao và đối đãi anh em với mấy người quản lí nên hệ thống chạy rất tốt. Ngày khoảng 2 triệu đơn. Có thể hơn nhưng tôi dừng ở mức đó. Để đảm bảo quy trình chất lượng và giới hạn khai thác ngán. Tôi cũng có mấy nhà máy nuôi ngán để thay thế khi sản lượng khai thác tự nhiên đã tới ngưỡng cho phép. Tôi chuyển sang trang trí vỏ ngán. Tôi muốn sống như một nghệ sỹ. Điều mà tôi đã kìm nén. Tôi bán được. Vì tôi vẽ đẹp. Tôi lắp được cả Transformers. Tôi còn bán cả máy in 3d rất nhiều thứ từ vụn thực phẩm. Nhiều người mua để in rau thành hình thịt. Nhiều người thì ngược lại. Năm ngoái tôi dựng một tác phẩm cao 500m chỉ bằng vỏ ngán sau các bữa ăn. Trên 3d. Tôi đùa thôi. Trên thực tế. Nó là một bảo tàng mái vòm khổng lồ, sáng trưng với tất cả vật liệu từ biển. Nó được in 3d. Bán kính 3km. Khoảng 2 tháng in xong. In tái chế được mọi thứ từ rác mà. Có 2 triệu máy in mini hoạt động cùng lúc như bầy kiến xây tổ. Trong đó có 80% máy in tự chế của cộng đồng, các máy in này đều đạt tiêu chuẩn kết nối hệ thống. Bất cứ rác thu gom được từ đâu đều là mực in. Đã được xử lí siêu sạch. Rác ở đâu máy in tới đó và in luôn sản phẩm đã được thiết kế cho rác ở đó. Chúng tôi có thể kết nối mọi vật liệu, sản phẩm ngẫu nhiên để nhanh chóng in gần như mọi thứ, với mọi kích cỡ và độ chính xác cực cao. Có rất nhiều design trước cho các loại rác, thư viện rác của chúng tôi rất mạnh, nên cứ có rác là chúng tôi in thành sản phẩm, tác phẩm, “gạch” (thứ chúng tôi dùng để “xây” mọi thứ). Hầu hết là được thiết kế trước. Và một phần là in ngẫu nhiên, kiểu sáng tác. Chúng tôi hay làm performance in nhà, lâu đài, bể bơi, tượng đài, các loại xe, máy bay, tên lửa, tàu vũ trụ, tàu ngầm, các ý tưởng. In ý tưởng là điều chúng tôi đã thực hiện được với rất nhiều ý tưởng. Nhiều trong số đó là của những người không bình thường. Nên độ khó của kỹ thuật là rất cao. Sau khi công bố thiết kế về xe vũ trụ tự lái kiêm khoang cứu hộ trong mọi tình huống và thời gian, chúng tôi có trung bình 7 triệu đơn đặt trước mỗi ngày. Điều này không chỉ đến từ hợp đồng với Tesla mà còn vì chúng tôi chưa từng mất uy tín. Tôi luôn giữ việc trang trí vỏ ngán. Nó làm tôi không tham lam. Chính xác hơn là đỡ hơn. Tham lam là bệnh vô phương cứu chữa đầu đời. Và theo đến cuối đời. Tôi thường chỉ biến vỏ ngán và một số vỏ khác như mai rùa (nhặt sau khi rùa phân huỷ trong tự nhiên) thành ruộng bậc thang các mùa. Mùa nước có cả cá bột. Sống gần như 100%. Trong lúc chơi với vỏ con ngán thì tôi nghĩ các câu chơi chữ trong im lặng, thỉnh thoảng tôi mới nghe nhạc. Kiểu vạn con ngó vỏ con ngán. Kiểu ăn Ngạn bị ngứa mà ăn ngựa bị ngán. Hay chán bát ngan thì chan bát ngán. Càng chơi chữ tôi càng thấy ngôn ngữ như một thế giới nhà gương mà những câu những từ vốn xây từ những chữ cái và âm tiết đều có liên quan theo cách tương đồng, đảo nghịch, biến dị và đột biến. Mỗi bức ảnh chụp thế giới nhà gương ấy là câu chơi chữ của bạn.
Xem thêm tác phẩm khác →