nơi mùa thu trái tim xao xác đập
những nỗi buồn bàng bạc
bay lang thang
em bâng khuâng hay dửng dưng tùy em
anh chỉ kể em chỉ nghe thôi nhé
xin hãy nghe và đừng ngắt lời anh
mùa thu
chú dế mèn ngủ trong tim anh
dạo đàn mãi những ca từ nhớ
anh bảo chú dế mèn: để ta yên!
chú im lặng
chú khe khẽ khóc
anh bỏ lại trái tim trong hạt sương hư vô đọng trên nhành lan lửng lơ nơi cửa sổ xám xanh
anh chạy trốn
trốn vào bóng chim họa mi ngủ thiu thiu dưới tán cây rưới đầy nắng chín vàng ươm
họa mi hót một tràng thánh thót
họa mi bay đi
bay vút vào khoảng không gian mềm như ánh mắt người anh yêu
anh không thấy mình đâu nữa
anh ở đâu?
họa mi ơi
hãy bay về ngủ yên dưới tán cây rưới đầy nắng chín vàng ươm
để ta tìm lại mình trong chiếc bóng mịn màng thướt tha của em
và hãy uống hạt sương hư vô đọng trên nhành lan lửng lơ nơi cửa sổ xám xanh
uống cạn trái tim ta
và bay đi
bay vào khoảng không gian mềm như ánh mắt của người ta yêu
hót lên khi nàng buồn bã
hót lên những giọt đập của trái tim ngủ im trong tim của em
để nàng mỉm cười
trong
nước mắt mùa thu
2001
linh