Em bị lão hóa rùi.
Hồi trước nói chuyện với một em nhỏ, em có nói cái gì nghe như “em mơ”. Mình mới hỏi: Em mơ gì? Em nhỏ bảo: Không phải là em mơ mà là emo. Chú già rồi, đừng tranh thủ gọi cháu bằng em.
Emo là gì?
Khó giải thích lắm, chỉ biết nó là một, một cái gì nhỉ, tạm gọi là trào lưu đi, của chủ yếu là những người tre trẻ, để khi nào cháu dẫn chú đi, gặp ai là emo thì cháu sẽ bảo đấy là emo.
Bi giờ, dấn thân giang hồ, lâu không gặp em nhỏ. Hôm trước đi đường gặp một bạn trông hay hay, tự hỏi không biết có phải emo không. Nhớ ra chữ emo mới tủi thân vô cùng vì mình đã già nua, không còn hiểu gì về cuộc đời và các bạn trẻ nữa cả.
Em nhỏ lại đi Tây mất rồi, không có ai để hỏi.
Google emo ra đến hơn 30 triệu kết quả mà hãi.
Vậy mà mình không biết gì.
Có bạn nào rành về emo comment cho em đỡ lão hóa đầu óc phát.
Có quen ai là emo thứ thiệt, am hiểu về emo cho em cái blog hay nick phát. Để em hỏi cho ra nhẽ.
Em cảm ơn và trẻ lại vô cùng.
Nguồn hình:
http://www.brandtarot.com/blog/wp-content/uploads/2006/12/emo-779578.gif