stres$sssssss$$$$$$$$$$$
Hình tình là em đang đợi một cơn stress mãi như đất hạn mong mưa mà nó không đến.
Khi bị stress em còn được tranh thủ lấy nó làm cớ oánh đập, mắng mỏ, chơi xấu với người khác.
Bi giờ đang oánh đập, mắng mỏ, chơi xấu với người khác mà vẫn chưa bị stress thì có phải lộ rõ mình là kẻ du côn, nanh ác, bửn bựa không.
Hay nhờ chăm oánh đập, mắng mỏ, chơi xấu với người khác, trút được hết đòn thù xã hội dồn lên mình sang người khác mà mình chưa bị stress?
Em có lý thuyết đàn hồi thế này: Khi một chú bị đấm thì lực đấm nằm lại trong chú ta và chú ta phải đàn hồi cái lực ấy bằng cách đấm lại. Nếu không đấm lại được thằng vừa đấm thì lại đấm vợ, trẻ con hoặc chó mèo.
Kế hoạch của em là trong tương lai sẽ xây dựng một trung tâm xả stress chuyên có những trò chơi oánh sếp và những căn phòng toàn bông cách âm cho tha hồ mà đấm đá gào thét, thải hết lực đàn hồi của những đòn thù xã hội ra. Người vào phải cam kết tự chịu trách nhiệm về hành vi trong phòng và nếu có yêu cầu hoặc chỉ định của bác sỹ, sẽ rọ mõm lại cho đỡ tự cắn mình hoặc đệm miệng cho khỏi cắn vào lưỡi trong lúc điên rồ. Ngoài ra, có quyền chọn ghi hình hay không. Nếu chọn ghi hình, sẽ được xem lại lúc mình xả lực đàn hồi thì như thế nào. Để biết: Mặc dù khi vào phòng mình đã ý thức buông thả cho vô thức xả nhưng có những lúc bên ngoài phòng, lực đàn hồi đầy mà mình chỉ biết vô thức xả vào người khác như xả vào căn phòng kia thì mình dã mân thế nào.
Mặc dù chưa xây được những trung tâm giải trí xả trét như thế nhưng em thỉnh thoảng cũng tìm được một chỗ tương tự trong thiên nhiên (ví dụ như một cái hồ rộng để đấm đá mặt nước, chửi bởi rong rêu) nên cũng đỡ trét.
Nhưng bi giờ đang ít tiền đi chơi nên thiếu chỗ xả. Cơn $tre$$ chưa đến nhưng có vẻ nếu đến sẽ góp gió thành bão gây nguy hiểm cho chó mèo lảng vảng quanh nhà. Chi bằng em stress nhẹ trước phát, vừa stress vừa kiểm soát, như kiểu người câu kéo dây nhả dây linh hoạt khi cá to đang ngậm lưỡi câu và vùng vẫy.
Thế đấy, châm ngôn của em là: Chia stress thành từng giai đoạn dùng trước cơn stress tức nước vỡ bờ cho đỡ nghiền.
Cười giề mà cười, im!
Bạn xả trét được nhiều nhất khi nào?
Xả lên người khác cho vui (giận cá chém thớt)
0
Cứ vào quán vắng vắng rùi lặng im (thả hồn thư giãn)
1
Không, cứ bạn bia mà tìm (ra quán, ra quán)
1
Kiếm cơ hội ngủ lim dim, li bì (ngủ quên ăn luôn)
2
Xem phim, xem các cuộc thi (game show)
0
Thể thao, lên đỉnh… Ba Vì hét to (vùng vẫy)
1
Kiếm ai đó để hẹn hò
0
Ở gần ai đó thường lo cho mình
0
Ngồi ngắm giai gái thật xinh
0
Không, ngồi ngắm tất dân tình cũng vui
1
Sign in to vote
Bài gốc đăng tại: wordpress ↗