Facebook này và đặc biệt là trong khoảng 1 năm gần đây và đặc biệt hơn là trong khoảng mấy tháng gần đây mang tính tiểu thuyết tương tác.
Mấy năm nay, mình ấp ủ viết một cuốn tiểu thuyết, tư liệu cũng nhiều nhưng chưa tìm được tia sáng của nó (nó là cái gì?) để bắt đầu. Gần đây thì mình đã biết nó là gì và tư liệu cho nó cũng đã được phân nửa. Tên tiểu thuyết cũng đã nhắc vài lần ở đây: Trẻ con, đàn bà, đàn ông và cái cây.
Nhưng mình đột ngột thay đổi ý nghĩ nó chỉ hoàn hảo khi nó được viết như một cuốn sách in. Mình viết luôn nhiều đoạn trên facebook và thời gian qua mình thực sự làm việc cật lực với nó. Và cảm thấy rất vui vì thêm được nhiều niềm vui ồ de vào nó qua sự thay đổi mà mình thấy sáng suốt này. Và sau khi dốc sức, mình cảm thấy nó đã hoàn thành. Cái lõi và cả sự triển khai nó đã được bày ra trên wall này. Nhưng nó là một tiểu thuyết kiểu tiếp diễn và lúc thích, mình cứ triển khai tiếp. Cách này quá hợp với người lười và bừa bãi như mình.
Độc giả hoàn toàn có thể dùng những mảnh ghép mình bày ra trên này để ghép thành tiểu thuyết đó. Nhưng mình cũng thích thử thách, muốn từ các mảnh ghép đã bày ra, ghép thành 1 cấu trúc, 1 cuốn sách cô đọng hơn và hay hơn cách tất cả các độc giả có thể ghép.
Nên mình muốn copy những note, status, phần comment của chúng trên wall này trong 3 tháng gần đây vào file word hay cách nào đó tiện đọc offline hơn để làm tư liệu tra cứu, viết.
Mình đã tự làm một số phần nhưng cũng tốn thời gian mà theo mình là cần thiết nhưng nếu có người làm hộ thì cũng hem cần thiết.
Ai giúp mình được hem. Nhưng phải thích thú làm chứ hem vì cả nể. Được thì gửi gió cho mây mình bay nhé. Vãi cảm ơn và sẽ mật thư hậu tạ mật thư :De