GHEN LÀ GÌ?
Đôi khi mình ghen với các gái.
Tại sao lại được mặc đồ hồng chứ.
Nhưng rồi cũng dạy được cái ghen của mình ngày càng tôn trọng người khác hơn.
Ghen là phản ứng tự nhiên. Nhưng nó hay sinh ra sự phá hủy người khác và bản thân, phá hủy quá mức có thể tái tạo hay là động lực cho tái tạo.
Con người cũng thay đổi được nhiều phản ứng tự nhiên xấu mà.
Chen nhau ở sân vận động mất một nghìn lẻ năm đôi dép cũng là phản ứng tự nhiên xấu đó thôi.
Phản ứng tự nhiên tốt cho con người trong môi trường tự nhiên.
Nhưng con người đang sống trong môi trường nhân tạo với pháp luật, nhà riêng, siêu thị, nhà hát, đường xá thì buộc phải học các kỹ năng sống trong nó nếu muốn thích nghi.
Mà nói chung là không xa lánh xã hội được, phải học cách sống chung với nó thôi. Nó ác lắm, vào rừng nó cũng bắt ra sống với nó. Hem ưng cái pụng đâu.
Quay lại từ khóa "Ghen".
Bạn đang sống trong môi trường xã hội nên ghen ngoài việc là biểu hiện tâm sinh lí tự nhiên, còn bị định hướng bởi các quy chuẩn của xã hội, lời khuyên, các bí quyết đọc từ sách How to? Đa phần các phản ứng ghen của bạn dựa trên các suy diễn xã hội, trên lý thuyết (đi bạt ti lâu thế này chắc là ấy ấy đây...) vì bạn bị xã hội hóa, bị cài đặt các ý niệm của nó. Và bạn là loại cave dễ dãi, quá dễ bị nhồi sọ, giống như ngày tình yêu thì tự động xếp hàng đi mua chocolate.
"Với thế giới, bạn chẳng là ai. Nhưng với một người, bạn là cả thế giới".
Thực ra, câu trên là một kết luận về bệnh lí. Triệu chứng phụ thuộc, hội chứng Amsterdam đồng lõa với kẻ bắt cóc.
Coi một người là cả thế giới hay được coi là cả thế giới hem sao, tốt. Tình cảm phóng đại chút vì tim đập nhanh hơn, mạch giãn là bình thường. Chỉ khi phụ thuộc theo cách quá lệ thuộc vào thế giới đó, do được nuông chiều hay ích kỷ, bạn sẽ thực sự cảm thấy mất cả thế giới. Đó là cơn ghen. Bạn cảm thấy bạn không làm cả thế giới hạnh phúc, đó còn là một cơn giận, một sự chìm sâu vào tự ti. Đây là bệnh hem làm mẹ hài lòng hoặc phải lấy người như mẹ mà nhiều anh lớn lên cứ làm khổ gái mãi.
Để có thể tiếp tục bước đi, để bớt đau đớn khi tình yêu bibi bạn, bạn nên dùng sự trợ giúp của bác sỹ Tự An Ủi tức hòa thượng Thích An Ủi.
An ủi 1: Điều đó luôn xảy ra với tất cả mọi người. Ai cũng đầy sự đánh mất những thế giới: Cổ tích, tuổi thơ, ông bà, cha mẹ, bạn bè, dép ở sân vận động... Nhưng không phải ai cũng có được cơ hội mất thứ quý như người yêu để có cơ hội nếm trải oan tình mới. Tình yêu bao giờ cũng mới. Nó chỉ bị bệnh có mới nới cũ :"D
An ủi 2: Khi một người đã hoặc đang ngủ với người khác, chỗ đó không bị bẩn, bị hỏng (nhưng có thể bị bệnh ^^), nó học được thêm sự yêu thương, đồng điệu. Còn nó đã từng bị người khác tra tấn, hem phục vụ tốt, đây là cơ hội để bạn sử dụng tình yêu bù đắp đó, chẳng nhẽ bạn lại định giống họ, thế thì còn ghét nhau gì nữa. Chỉ có phụ nữ mới ghét nhao.
An ủi 3: Tự do roài. Giờ biết làm gì với tự do đây, huhu. Đi ăn tiệm, mua hoa, xem phin, tập gym, bơi, lô đề, game online, hút chích, du lịch, học, làm thêm. Mà lười thì cày truyện tranh với mua Sách Nguyễn Thế Hoàng Linh + mua thuê bao add friend cày wall cho qua ngày vại T.T