Giờ mới nhìn kỹ cái nan ban công của mình. Có chỗ giống chữ O và chữ A vãi, đúng kiểu à và ơ.
Thử cắt nhỏ 1 đoạn ra để mô tả đơn vị giống các đơn vị khác trong cấu trúc chung của nan ban công:
Vẽ 1 hình chữ nhật chia được thành 2 hình vuông.
Ở trung điểm cạnh trên, vẽ một hình tròn bên ngoài bán kính bằng khoảng 1/10 cạnh đó.
Từ trung điểm đó, vẽ 1 đường nối với trung điểm cạnh đối diện.
Giữa một hình vuông, vẽ tiếp một đoạn thẳng trung điểm.
Vẽ một chữ A đối xứng qua đoạn thẳng trung điểm ở mỗi hình vuông.
Chữ A giữa mỗi hình~vuông vuông ở đầu. Có thể mô tả một phần của nó đối xứng qua đoạn thẳng trung điểm của của mỗi hình vuông: /T\
Riêng chữ A ở hình vuông bên trái có nét ngang ở giữa. Nét ngang đó kéo dài sang bên trái để gặp trung điểm của đoạn chiều rộng bên trái hình chữ nhật.
Chân chữ A kéo thẳng sang ngang gặp 2 cạnh bên.
Đường trung điểm (hình như gọi thế) của hình chữ nhật kéo dài và gặp tường ban công.
Trí tưởng tượng giúp mình nhảy từ ý này sang ý khác rất nhanh nhưng nó cũng rất dễ khiến mình xa rời cái đẹp của hiện thực. Nhất là khi mình có nhiều định kiến, nỗi sợ chạm vào đa phần hiện thực do bị làm tròn hóa nỗi sợ phần nhỏ tiêu cực của nó. Nếu sờ vào hiện thực nhiều hơn, bạn sẽ thấy nó là một hiện thực sờ sờ. Chính vật chất trong cuộc sống là những cỗ máy chủ của cuộc sống nên thân ta, thân người đều đáng quý, virus cũng tốt để ta hiểu máy tính hơn, nâng cấp hơn, phòng vệ tốt hơn, tự nghĩ ra bài toán diệt hay sống chung với virus ồ de hơn....
Họa sỹ tả thực giỏi là những người nắm rõ sân bóng hơn ai hết, họ nhắm mắt cũng vẽ được ra nó, nhờ trí nhớ hình ảnh hay khả năng đo đạc, thống kê, dự đoán cao cấp. Nên nếu không đá bóng vì sợ chạm vào hiện thực là khả năng đá bóng của mình giỏi vãi thì bọn họa sỹ rất phí năng lượng để làm đẹp nền bóng đá Việt Nam. De.
Mình vẽ tả thực hem giỏi, đá bóng cũng hem hay do phán đoán không gian, điểm rơi kém. Nếu mình tập vẽ tả thực, ví dụ tập vẽ cái nan ban công theo một cách rất cục súc và thiếu nghệ sỹ theo quan niệm vớ vẩn nào đó thì mình sẽ đá bóng tiến bộ, như vậy thì mình sẽ nhờ đá bóng tiến bộ mà vẽ được một bộ truyện tranh hay hem kém Subasa........
De, các chú các bác họa sỹ còn chờ gì mà hem giao lưu đội mình 5h30 chiều thứ 2 hàng tuần sân cuối ngõ 125 Trung Kính, phi tiêu nè `,'-`,'-`,'-`,'-`,'-``.'-.'-`'-`.'-`'-,`,'--`.`-'`,'`.-`-,`.-`,`.`