← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 15 tháng 8, 2013
Trò tàn bạo, vô nhân tính vãi đái trong lịch sử phim Saw: Bắt một người hem biết bơi đến trước bể bơi. Bọc bao cao su châm kim vào điện thoại người đó và ném xuống chỗ sâu. Cho 2 tiếng để xuống lấy và gọi cho người yêu nói câu xin lỗi dù đéo có lỗi gì. Nếu không nói được, cứ đến 2 tiếng là người yêu sẽ bị giết (thực ra là lại đến lượt nhân vật kia bị thả xuống bể bơi bắt tập bơi trong áp lực). Nhưng trong 2 tiếng đó điện thoại có thể bị nước vào và đéo gọi được trong 2 phút nên phải nhanh, phải nghĩ nhanh, hành động nhanh, học bơi nhanh, quan sát cách mình di chuyển từ chỗ nông hay chỗ còn bám được đến chỗ không để rút kinh nghiệm cực nhanh cách tương tác với nước ở các điều kiện khác nhau. Phải tập nhịn thở ở chỗ với mình là an toàn và nhích dần ra chỗ với mình là hem an toàn để tiếp cận cái điện thoại ở độ sâu rất hem an toàn với mình. Nếu chơi trò đó và có người hỗ trợ lúc bạn sắp chết đuối nên bạn đéo thể chết đuối được, bạn biết bơi nhanh vãi đái luôn. Hoặc đơn giản. Thả viên sỏi xuống xô nước, vờ như bạn đánh rơi mẹ cái nhẫn ở bể bơi và nếu hem nhặt nhanh thì bạn sẽ vẫn sống cuộc đời của chúa nhẫn, nhận nhục trước sự lười tập luyện của mình vãi đái. Sau khi lấy mồm ngậm được viên sỏi ở đáy xô lên chắc chắn bạn sẽ đổi đời hơn cả nhặt lại được nhẫn vàng. Bạn vượt qua được con người cũ của bạn và sống với những giá trị mới can đảm và biết tận hưởng những môi trường dễ chịu hơn như lòng nước. Theo thống kê của quái vật ồ de: Đa phần các chàng trai biết bơi nhưng quái vật tưởng là hem biết bơi do bắt nhầm ở những chỗ sâu nhất ở bể bơi. Nhưng họ cứ giả vờ đau khổ loanh quanh ở chỗ nông. Thương anh em vãi đái, de :))))
Xem thêm tác phẩm khác →