Hd Esigner: Anh có nhiều cái hay mà a cũng có nhiều cái dở, mà theo e một trong những cái dở của a là khi người ta không thấy "những cái a cho là hay" là hay thì a cho họ là dở
Nguyễn Thế Hoàng Linh: anh nghe, xem hay giới thiệu vô số cái hay và chỉ phán xét thẩm mỹ của người ta khi lấy thước đo là các tác phẩm thiên tài
và anh không ngại phán xét nghiệt ngã
vì một đất nước mà thờ ơ với những tác phẩm như vậy thì nó là nỗi nhục tự đánh mất nước
lí do khiến em nghĩ vậy chỉ là vì em chưa đủ thấy đủ cái hay của những cái hay bị bỏ bê đó
và em không đủ nhạy cảm hay khả năng đọc để thấy anh là người khiêm tốn và biết lắng nghe thế nào
vì nếu hiểu những điều đó thì câu hỏi đặt ra phải là: tại sao người như vậy lại nói nghiệt ngã như vậy, nếu anh ta không điên thì những thứ đó phải khủng tới cỡ nào? yeah, được người có uy tín và thẩm mỹ tốt giới thiệu nhiệt như vậy, bất chấp thói thường hay sự công kích thì việc còn lại của mình chỉ là thật sự cầu thị đọc, xem, trả tiền thôi, de
đó là một logic hết sức thông thường mà một người khiêm tốn và biết lắng nghe bất kỳ có thể dễ dàng nhìn ra từ rất lâu rồi