Hiện
*
Anh đang ngồi uống bia vì khủng hoảng hiện sinh thì Bụt hiện lên.
Anh hỏi: Tại sao Bụt khóc?
Bụt: Ta bị khủng hoảng hiện lên T . T
Anh đưa ổng một lon bia, ổng áp nó vào má, lim dim tận hưởng một hồi rồi mới bật tách một cái nghe rõ sảng khoái như tiếng kêu của tự do.
Ổng uống hai hơi hết lon bia, mặt trông rõ là hài lòng.
Anh nói: Bây giờ con cần một chút riêng tư…
Bụt nói: Ta xem clip đó rồi, cứ đánh đi, ta không sợ đâu. Ta muốn tâm sự chút thôi mà…
Xong ổng lại khóc. Anh không chịu được nước mắt phụ nữ nên đành đưa ổng lon bia mới.
“Concept vậy được chứ?”, anh hỏi Agency.
“Đưa bia đây rồi tính”.