Hình cảnh Ba Láp. Season 1. Tập 3.
Năm 2008, Ad đã có thành công vang dội trên thị trường y học quốc tế: Thay thủy tinh thể bằng hạt nhãn.
Mặc dù thay xong mắt vẫn không nhìn được nhưng trông cũng khá giống thật, lại đỡ nặng hơn bi ve.
Có một điểm chưa hoàn thiện là khi hạt nhãn hỏng phải bỏ ra thay hạt nhãn mới.
Chi phí không tốn kém nhưng khá đau đớn. Điều này khiến Ad nghĩ đến một phương pháp giảm đau mới.
Một bệnh nhân giãn dây chằng tìm đến Ad. Bệnh viện tư vấn cần mổ nhưng bênh nhân lại sợ đau và sợ gây tê. Bệnh viện trả về. Bệnh nhân đành về với đội của Ad.
"Vào World Cup đi", Ad nói.
"World Cup ư? Em chỉ đá phủi thôi mà, huhu."
"Là W.C, nhà xí đó".
"Vào đó để làm gì ạ?"
"Chữa bệnh. Cầm cái này đọc hết đi."
"Mật thư? Gì vậy Ad?"
"Tập thơ."
"Em không đọc thơ mà Ad, em ngu mà, huhu."
"Im. Cứ đọc đi rồi tính".
1 tiếng sau, có tiếng kêu gào thảm thiết trong nhà vệ sinh.
"Sao?"
"Em bị tê chân quá."
"Đã tiến hành gây tê xong, vào đi".
Đội ngũ bác sỹ bèn tiến vào xử lí hiện trường.
Tuy nhiên, phương pháp gây tê siêu đẳng này lại gây trĩ cho bệnh nhân. Ad đang nghĩ tiếp một phương pháp mới.
Hình cảnh Ba Láp rảo bước...
===
Minh họa: Đào Quang Huy