Học toán cùng các Kẹo
*
Tối hôm kia, thấy Ngọt thông báo Polygon đã bán hết 300/350 vé nhạc sinh nhật, dù đã lường trước, Ad khốn hoảng quá, bèn thức đến sáng chạy đi mua.
Ngờ đâu không đọc kỹ thông báo, 5h chiều mới bán. Lủi thủi ra về.
17h kém 15, Ad khốn có mặt đã thấy 1 bạn đang mua vé.
Ad khốn mua vội 5 vé Early bitch = 5 x 120k = 600k.
Ngó trước ngó sau rồi chạy biến, sợ bị cướp vé.
Quả nhiên ra về đã thấy thông báo 17h hết vé.
Cầm 5 vé trên tay, xúc động, tự hào như cầm phiếu đi bầu cử tổng thống Mỹ.
Về đến nhà, 1 bạn trong nhóm báo có việc, Ad bèn dư ra 1 vé. Ad quyết định bán vé này.
Như vậy, Ad chỉ phải chi tiền cho 4 vé = 4 x 120k = 480k.
Vé dư ra Ad bán giá chợ đen được 500k.
Như vậy, Ad có thêm 500k - 480k = 20k.
Chỉ nhờ đến sớm 15 phút mà Ad đã có 4 vé miễn phí và dư ra 20k mua Kẹo.
Dậy sớm hơn, đến trước hẹn 15 phút bạn nhé :" )