← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 3 tháng 11, 2007
Hồi âm cho mật thư
Đây là phản hồi của nick Diệu Bảo bên Quả đất mùa: comment cho Cú sút dao cạo này vì nó được ra đời vào ngày tròn 15 năm em có mặt trên đời Em đọc thơ bác thấy nhiều chỗ hơi ngang ngang, hình như theo thói quen là vần bằng bác gieo vần trắc. Có thể là em thiển cận, hoặc em hơi máy móc một tí Vâng, bác cứ sút nỗi buồn đi, em tin là có một người sẵn sàng mang cả linh hồn mình ra ôm lấy bóng của bác ================================================== Còn đây là phản hồi của bạn away cũng bên Quả đất mùa, bà con lưu ý phần in nghiêng để nếu có hứng thú với tập “mật thư”, tiến hành những hoạt động cộng tác kịp thời giúp 2 bên cùng có lợi: Hehe, happi birdday Bạn cứ đọc thêm vài lần nữa xem, mỗi lần cách nhau khoảng vài tháng, năm. Có 2 trường hợp: 1. Cái dở thì dù con người biết thêm nhiều cách cảm thụ cái hay vẫn thấy nó dở. 2. Cái hay không giống cái hay thường lệ thì có khi con người phải biết thêm cách cảm thụ nó, có thời gian làm quen với nó mới thấy nó hay. Sau 1 vài năm bạn thấy nó vẫn dở thì chắc là nó ngang thật ;-p Hehe, các nhân vật “tôi” trong các bài thơ, truyện, tiểu thuyết là nhiều loại “tôi” lắm, trong đó có: nhiều cái tôi hoàn toàn tưởng tượng, nhiều cái tôi dùng hình ảnh nào đó của người khác hoặc tổng hợp hình ảnh của nhiều người mà vẽ thành. Còn bản thân tôi vừa đá bóng kém vừa ít nỗi buồn, nên giữ chút ít buồn ấy lại làm vốn 😀 === Cảm ơn những comment thân mến của bạn. Tuy nhiên, thực tế hơi phũ phàng tí, đây là 1 topic gạ gẫm bán thơ trong Chợ nghệ thuật. Nên nếu độc giả bên cạnh việc cho tác giả những comment quí báu về nội dung, cho thêm comment về sức mua, sức phát tán hay tập thơ có đáng mua không cũng rất đáng quí. Bởi vì, trên thực tế thì đã có 2 nhà sách từ chối việc bỏ tiền ra phát hành vì tin là thơ nói chung và tập “mật thư” nói riêng không bán được. Nếu tác giả tin là thơ bán được, độc giả tin là thơ mua được và nên phổ biến thì 2 bên cùng trao đổi thông tin để cung gặp được đúng cầu hơn. Nhu cầu của độc giả cũng sẽ kích thích tác giả bỏ tiền túi ra để đầu tư bán thơ cho những độc giả thích thú cầm tập thơ trên tay chứ không có chuyện in thơ ra rồi dúi vào tay ép độc giả phải đọc. Nhận xét về chuỗi thăm dò, chào mời này của tác giả? Thật khả ố, thơ không phải để bán 1 Thơ hoàn toàn là 1 sản phẩm có thể bán, nhưng rao bán vô ích, cái hay độc giả tự tìm đến 0 Ủng hộ. Có quá nhiều sản phẩm đang được tiếp thị, thơ muốn không bị quên lãng, cũng phải tiếp thị 2 Thơ có thể bán, có thể làm gì tùy thích nhưng “mật thư” lại quá dở để bán ;-p 0 Ý kiến khác 2 Sign in to vote

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →