HỰ
Những người dân kính mến, đầy nhiệt huyết, nhìn vào đôi mắt hai mí to tròn, long lanh của tôi nè, các em cứ nhìn đi đâu í.
Đây là thời đại mà các cộng đồng thường chỉ để làm kinh tế, các thứ màu mè, hời hợt, dối trá, quảng cáo cho các công ty. Hoặc là nơi tụ tập của bọn losers bấu víu nhau qua mạng vì không phải gặp trực tiếp và chịu đựng những triệu chứng bệnh lí tâm thần của nhau.
Nên, nếu muốn trở thành một người trung thực, hãy vứt bỏ các khái niệm dễ huy động đám đông ra khỏi đầu.
Tổ quốc là một khái niệm như vậy.
Đây là vụ tranh chấp kinh tế trên biển giữa 2 chính phủ Việt - Trung, những điệp viên cute hàng ngày hại dân hại nước.
Bạn muốn tham gia cùng thì đàm phán trực tiếp với 2 đứa đó, đừng đem khái niệm tổ quốc ra bày như phản thịt lợn trên facebook.
Hiện thực xảy ra là nó đã triệu tập được nhiều đám đông đần độn. Và các bạn nghĩ các bạn sử dụng được trí tuệ giúp nước ư, có trí tuệ thì nước nó đã chẳng ra nông nỗi này. Ngu thì học ngồi im nghe ngóng cho thiên hạ nhờ.
Nhiệt tình cộng ngu dốt biết bằng gì không? Nghe mãi câu này rồi mà. Các bạn càng bày trò, đất nước càng bị tàn phá; trừ phi các bạn tìm ra gốc rễ vấn đề, như đã nêu trên, là các bạn đang tham gia vào sân chơi dầu hem ăn và chính trị của 2 thằng nhà nước dở hơi với kinh nghiệm bằng 0, quân đội = 0, chỉ có năng lượng ngu dốt tràn trề, vô hạn.
Và các bạn trở nên nguy hiểm khi ngày càng đông lên. Những ung nhọt lâu nay, nhân cơ hội chiến tranh như bao kẻ cơ hội trong mọi cuộc chiến, lộ mặt và cùng quẩy. Tự hào vì các bạn! Respect! :"D
Tự hào vì được vinh danh là người Việt Nam lên CNN, BBC cùng các bạn thật nhưng đéo thích các bạn chơi làm người khác lo thế này đâu. Mấy thằng lươn lẹo trong chính phủ Tàu nó lấy cớ bảo vệ dân bị giết ở Việt Nam nó đánh ào ào rồi chuồn, xin lỗi quốc tế vì em nóng quá, học bọn Việt Nam cứ đánh nhau là a lô xô hội đồng đó. Em xin lỗi roài nhé, hem đánh nữa. Để lại Việt Nam nhoe nhoét xác người.
Đệt, nó cứ quăng bom đạn sang đây là ảnh hưởng đến việc ngậm tẩu viết lách dưới ánh nắng chang chang từ điều hòa của anh nhà thơ đấy. Lúc đó ảnh lại phải đi tìm diệt bọn đầu sỏ như Tập Cận Bình mệt lắm, giỏi võ mồm thôi, đéo giỏi làm ninja đâu.
Lí luận của Linh :" Dee khi xử Bình:
- Anh em mình đều là người xấu cả, giả vờ lịch sự làm gì, mày tao đéo điểng cho nó thân mật. Oke lun cho nhanh nhé.
- Tao với mày đều là hàng khủng như nhau. Mày thì là Boss Cộng Sản, tao là boss hành tinh :Dee. Cộng Sản giờ sắp tuyệt chủng, bọn mày cũng đang bối rối về phía trước, đúng hem. Tao cũng vậy, tao đang là boss của hành tinh mà bị mấy thằng công an phường của tụi Cộng Sản bắt đi lính cũng lạ phết đấy. Nếu bọn Cộng Sản không hiểu điều này cứ ép tao, tao đấm bọn nó rồi cố thủ trong nhà cũng là một cách cho thấy bọn Cộng Sản đang xâm lược nhà tao rồi mài đến cứu nhé. Cứ ai cứu tao, không đẩy tao vào nòng súng là tao quý.
- Vừa rồi là về mặt chức danh. Chứ về mặt con người thì tao trên bàn quay ru-lét, tao đang hơn mài roài, tao nghĩ đến việc kêu thằng khác đi đánh nhau cho ý tưởng của mình tao đã lợm giọng rồi. Mài thích giải quyết vấn đề bằng kích động bạo lực thì ra đây mà đấm nhau trực tiếp với tao. Putin bố cũng đéo ngán. Tụi mài già roài, để mafia mới nổi bọn tao lên êm thấm đê ^^
Tao đang khá lo vì đám bạo động mù hướng, bắt nạt thường dân Trung Quốc vốn cũng là con dân thế giới trong mắt tao, đều là người cả. Nhưng xuất phát điểm là bọn chính trị gia tụi mài làm bọn dở hơi nước tao nó nứng lên đấy. Với cả mày bảo chủ nhà máy nước máy đối xử với nhân công tốt tí nhé. Không nhiều đứa ức chế lâu rồi nó lại nhân cớ yêu nước để giải quyết mâu thuẫn với giới chủ tư bản, đú theo bọn Pháp ngày xưa đập phá máy móc. Nói chúng, chúng mài cũng như lũ dân đen bọn tao toàn dùng từ "yêu nước" để làm những trò bẩn thỉu; từ đó bị dính bẩn, chẳng còn nghĩa "thương nòi" nữa rồi, vứt mẹ nó đi cho đỡ bị lợi dụng. Cứ dùng từ miêu tả đúng sự việc: Tìm mọi cách để bảo vệ hòa bình, trừ chiến tranh. Dùng chiến tranh để bảo vệ hòa bình, ngu thế chứ lị.
Bọn mài đéo được lấy cớ bảo vệ dân mà đánh vào Việt Nam. Gọi mấy thằng lãnh đạo nước tao với mấy thằng cụ thể đánh dân mày ra mà xử.
- Với tao, tất nhiên, mạng mày đéo giá trị bằng mạng tao, với mày, mạng tao cũng vậy. Nhưng anh em mình cũng là lãnh đạo cấp quốc gia và hành tinh rồi, cũng hiểu mọi sinh mạng đều đáng quý hơn không gian địa lí, biển đảo ba láp.
Dải đất hình chữ S toàn bọn dở hơi này cũng cũng đéo quý hơn mạng tao hay mạng nhiều đứa khác. Cho bọn mày lun đó, nhưng sắp xếp cho dân tao sang Châu Âu, Mỹ ở hết đã nhé. Nước mất còn có cơ hội sang nước khác đỡ lởm hơn chứ mạng mất đâu có thằng nào đẩy bố đi đánh nhau đền cho bố.
Mày thấy đấy, tao cho mày nước luôn mà có cho được đéo đâu. Nước có phải của tao đéo đâu mà tao phải bảo vệ, bất động sản bị bọn lãnh đạo với nhóm lợi ích của bọn nó gom hết rồi. Mài thích thì oánh bọn nó bắt ựa ra ấy, tao đéo can thiệp đâu :"D
Đây đéo phải chuyện của tao, tao chỉ thấy cái gì ngu thì đứng ngoài chửi thôi nhưng mài rót bom đạn đe dọa mạng tao biến cuộc sống thành luật rừng thì tao cũng đéo ngại xơi mạng mày đâu.
Tất nhiên, nếu có chuyện quẳng lựu xông ra chợ thì đây không phải quyết định của riêng mài. Nếu chuyện đó xảy ra, bọn mài sẽ làm tao mệt khi phải xử nhiều thế đấy. Tao đéo thích. Tốt nhất, để bố yên, bom rơi đạn lạc trúng bố là thiệt thòi cho tạo hóa lắm đấy. Mà mài cứ bắn phá Việt Nam ở bất cứ đâu là bố hay đi chơi loăng quăng đéo care, xác suất dính trấu cao lắm đó, đéo đền được đâu. Chỉ bố mới hiểu tác phẩm của bố để trình bày cho bọn mài hiểu về tính nhân văn thoai, con người phải sống thế nào tương lai mới nở hoa, nhà nhà tử tế, chết là đéo ai giải thích cho đâu.
- Mà mài nếu biết làm toán cũng chú ý nhé:
a. Mài kích động, bật nhạc sàn ở biển
b. Báo chí tranh thủ tăng doanh thu, không có trách nhiệm đưa ra giải pháp hay lời khuyên thấu đáo, tiếp tục quảng bá nhạc sàn.
c. Bọn dở hơi đã được bọn báo lá cải đông nghẹt tập cho thói nghiện tin cướp giết hiếp nước tao có cớ đi đập phá. Bọn đó đông mà, mài biết mà. Với sự tiến bộ của thế giới như hiện nay và tự thấp kém của người Việt Nam, Trung Quốc cùng sự lãnh đạo yếu kém của chính quyền, sự thiếu thốn các phúc lợi xã hội, rồi hệ tư tưởng đối xử với nhau tương đối bẩn thỉu, số người bị tâm thần chiếm mấy phần dân số mà. Chỉ có bọn nó không nhận thôi. Tao thì tao nhận luôn nhưng tâm thần đéo phải tội chết hay bị ăn bom đạn mà T.T
`.'-
Mày chỉ cần nhớ cho tao thế nài: Động thái tiếp theo dù thế nào cũng luôn bắt nguồn từ cái nguyên nhân là a của mài đó.
`.'-
Mà bọn mài thông minh đúng không, bọn mài tính đầy kịch bản roài, tao là nhà văn cũng phục bọn mài đó. Nên mọi hậu quả đều xuất phát từ bọn đã tính toán như bọn mài. Dù có xảy ra việc ngoài dự liệu của bọn mài thì lỗi đầu tiên vẫn luôn là ở sự chủ ý của bọn mài.
Bọn mài phải sống kiếp sau nhìn lại lịch sử cơ mới thấy bọn mài hành xử đéo khác mấy thằng côn đồ hống hách đéo ai chịu được ở các khu tập thể nhưng đéo ai dám làm gì. Trời, bọn mài giỏi thế cơ mà, cập nhật tư tưởng mới của thế giới đê, cái đó đéo đánh mất bản sắc văn hóa mà. Trông bọn mày đéo ai bảo người Úc mà lo.
Tao phục dân Tàu thông minh lắm. Rồi võ thuật có Thiếu Lâm, Lý Tiểu Long, Chân Tử Đan, Jackie Chan, Lý Liệt Kiệt, Châu Tinh Trì (chắc ngoài trung tâm mãi võ Thiếu Lâm không di chuyển được, phải thú nhận chứ chắc gì bọn kia đã tự hào vì dính dáng đến bọn mài, nó cũng tếch đi hết roài).
Càng phục những người Tàu giỏi, cống hiến được nhiều thứ, được yêu mến khắp nơi tao càng thấy thương cho người Tàu nảy nòi ra loại dùng nguồn lực quốc gia vào tham vọng bành trướng như bọn lãnh đạo tụi mài. Dân bọn mài cũng nhục như dân tao thoai, bị bọn lãnh đạo tầm thường, độc ác cưỡi lên đầu cả nước.
Bọn mài tham, sân, si hàng ngày tao sợ đã đéo dám nói rồi. Lần này là thấy cần giữ cái mạng chó tao mới tranh thủ hớn hở chửi bới :"D
Là anh em đồng chí, cán bộ nòi cấp quốc gia và hành tinh, tao nói thật, lo cho dân nó đỡ dở hơi như dân tao đê. Dân sướng bọn nó giỏi lên nhanh, tạo ra nhiều thứ sướng lắm. Nhưng bọn lãnh đạo đéo hiểu mới ngu. Mài khá hơn đó, tao nghĩ vậy.
Bọn tao đéo biết làm gì với lãnh đạo cả, nhưng mài xử bọn nó thoai, đừng xử tao đê. Tao là dân mà, tao có liên quan gì đến mấy cuộc chơi ngầm của bọn mài đâu, nước sông hem phạm nước giếng. Nhưng mài tốt thì cứ xử bọn lãnh đạo nước tao giúp tao, tao thấy chúng PR kém quá, toàn bị dân chửi. Có khi chúng cũng có nhiều nỗ lực chứ bộ.
Đó là tao giả sử nếu mày ra lệnh đánh vào Việt nam làm xáo trộn sinh hoạt dưỡng già của tao thì câu chuyện sẽ như vậy. Còn hem, mài vẫn là chú Bình béo tốt đéo liên quan trong mắt tao. Tao vẫn sẽ đéo quan tâm đến chính trị, tao chỉ quan tâm đến từng hiện tượng cụ thể đáng quan tâm, dù nó là cái gì. Cái đó gọi là hiện tượng luận và mài đang tạo ra hiện tượng đó cưng.
Còn chốt lại, hiện tại, chỉ cần mài nhớ, tao tiếp tục nhắc lại, xuất phát điểm là sự khiêu khích của chúng mài. Tao rút thẻ vàng cánh cáo rồi đó. Đừng để bà phải rút tampon ra ^^
Còn bọn mài, đừng nói chuyện kinh tế chính trị với cái đầu ngu và kiến thức rỗng về sự quý giá của sinh mạng và hòa bình nữa. Môn đó anh là thiên tài học còn đếch hiểu sao bọn nó lại in sách bắt người khác học việc chia rẽ thế giới bằng kinh tế thông qua chính trị? Sau mới nhận ra anh học nhầm trường T.T Nhưng trên bàn đàm phán thì bọn chúng nói dựa trên các nguyên tắc chia rẽ thế giới rất ba láp đó đó.
Tiếp túc pose hình nhé. Bà thương ^^