Đi ăn cơm bụi, độ này sức ăn kém, thương hem.
Đó hem phải vấn đề. Tôi hem cần thương.
Mà là trong lúc thấy cơm thừa tiếc, tôi nghĩ ra ý tưởng tuyệt vời này:
Người ta hay xin nước vo cho lợn.
Sao hem lập đội xin cơm thừa, canh cặn cho chó mèo. Chúng có chê bẩn đâu.
Mình nghĩ một thành phố sẽ không ổn nếu không có chó mèo hoang. Chúng chính là những người bảo vệ cho các không gian dễ vứt xác. Có thể đeo camera cho chúng. Nếu hem ghi lại được vứt xác cũng sẽ có vô số góc nhìn con người hem thể chụp được.
Nếu bọn trộm chó mèo quá lộng hành, dám trộm cả trú tró chắng của mình thì hem thể có chó mèo hoang bảo vệ cho thành phố.
Xử bọn này trong thành phố thế nào?
Bạn buộc phải:
- Giỏi võ
- Biết Ồ De kêu người tiếp ứng
- Biết tận dụng các đồ vật xung quanh làm vũ khí đơn giản và biết phối hợp các vũ khí đơn giản thành vũ khí mạnh. Ví dụ: Cùng cởi áo ném vào tội phạm và những người có võ xông vào dùng luôn những thứ đó để trói lại. Điều kiện duy nhất: Đừng có tham lam, đừng tiếc cái áo vì lợi ích chung và sự thanh thản trong tâm hồn.
- Biết trói người nhưng không giết người, đốt xe
Làm được vậy và biết đoàn kết cộng đồng, chúng ta sẽ làm giảm xác suất trộm cắp, cướp giật trong thành phố. Ra đường chúng ta có thể cười với nhau, ca hát, đụng xe thì đập tay thay vì hằm hằm cái mặt coi cả thế giới là thù địch.
Đai đen Jiu-jitsu Jeanus Dang đã từng đào tạo nhiều võ sư Tây bảo vệ các nguyên thủ như Kim Jong-il, Britney Spears đã kịp bay về từ Pháp để dạy các bạn võ tự vệ miễn phí trong Hội chợ sáng tạo Ồ De
Chống tham nhũng tính sau đê, bọn đó khỏe quá.
Note ra cho khỏi quên.
Còn nhiều việc để hem làm quá.