"Người đi hừng hực trong công viên nhiều quá. Thành phố này tràn ngập những con người đầy sức sống, tại sao nó vẫn lởm nhể?", giọng nội hem tâm của Songoku.
"Mi lại hút cỏ rồi", cái mũ nói, "Chúng có phải người đâu. Chúng là zombie trong Matrix đó. Chúng hem có tâm hồn trước những cái đẹp như Hội chợ sáng tạo Ồ De. Sao mi nhìn cái gì cũng thành đẹp với tử tế vậy. Đừng hút nữa. Nhìn cuộc sống trung thực hơn đi"
"Giọng nói trầm ấm này ở đâu ra vậy?", Songoku nói.
"Ấn post đi đã rồi úp đết sau", cái mũ nói.
"Nhưng ta có đang ở trên facebook đâu", Songoku nói.
"Đây là ma trận mà, bấm bừa vào ti đứa nào đó đi", cái mũ nói.
"Nhưng nó sẽ lộ ra ta pede mất", Songoku nói.
"Hem sao, như vậy mi sẽ hòa nhập đám đông. Cả cái xã hội này đang pede hóa mà. Toàn bọn hèn hạ trước cái hay thôi", cái mũ nói.
"Ta cũng vậy mà", Songoku nói.
"Vậy thì còn gì để nói", cái mũ nói.
"Dc. Nhưng vấn đề là mi là ai", Songoku nói.
"Ta là cái mũ", cái mũ nói.
"Nhưng ta có đội mũ đâu", Songoku nói.
"Vậy thì ta là ai, huhu", cái mũ nói.
"Đừng khóc mà, đầu cho mi đội nè", Songoku nói.
"Phật tổ từ bi", Tam Tạng bắt đầu niệm chú.
"Cuối cùng cũng đã lừa được con khỉ mà lão Toriyama đẻ ra này", Tam Tạng nở một nụ cười siêu thực nói.
"A, ông nhà thơ, sao ông lại lẩm bẩm mũ, Songoku, Tam Tạm, Toriyama gì trên chiếc cầu dễ thương này vậy? Em hâm mộ ông từ lâu rồi, cho sờ ti nha", ĐTTL nói.
"Ông lại hút cỏ rồi. Hút cỏ không tốt đâu", Nguyễn Thế Hoàng Linh nói.
"Tốt mà, thánh Sữa đã nói rồi: ~Cơ bản mà nói, nếu không cẩn thận thì mọi thứ đều có thể gây ra hạnh phúc~", Tuấn Linh nói.
"Sư mẫu hem hỉu roài. Hút cỏ hại lém đó. Một là nó dễ gây ra ảo giác khiến người ta tự phụ mình tạo được nhiều thứ kỳ diệu nhưng lại lười vãi cả đái, đéo chịu làm gì trong thực tế cả. Hai là càng tự phụ thì người ta càng cần đến cỏ để tự sướng và thành nô lệ cho nó. Sướng nhờn rồi thì sẽ đòi mức cao hơn là đập đá các thứ. Chưa kể là người ta dùng các chất kích thích để liều lĩnh hơn, gây hại cho người khác. Ba là nếu ai có siêu năng lực hút cỏ thì sẽ hem còn thích xem phim hoạt hình về siêu nhân nữa vì tự mình tưởng tượng được ra, rất thiệt thòi cho nền kinh tế Mỹ", Hoàng Linh nói.
"Hoặc nếu hem ảo thì nó cũng khiến người ta quên đi những cơn mệt mỏi, rất hại cho sức khỏe của những người chăm làm việc cống hiến cho đám đông ngu muội như đại ca Hoàng Linh", Hồ Cẩm Đào đế theo.