Điện thoại đi chơi 2 ngày về cắm vào máy tính hem nhận ra.
Tóm tắt câu chuyện trong 2 ngày của chiếc điện thoại này:
Được trèo lên cây ổi chụp khắp các phía.
Trong lúc chụp, có người đánh đàn, có lúc bấm nút chụp mà hem chụp. Lại còn hiện lên cái khóa ở trên đầu mà người chụp chưa bao giờ thấy. Người chụp reo lên: Vãi, tiếng đàn hình như điều khiển được lúc nào cho chụp lúc nào hem. Thế là lắng nghe tiếng đàn hơn, chụp theo lúc nào người chụp thấy tiếng đàn ok hoặc bấm liên tục để xem lúc nào tiếng đàn tự ok cho chụp.
Về nhà mới phát hiện ra là nút on/off trong lúc chụp là nút khóa. De.
Điện thoại bị dính nước hem lên. Về sấy mãi mới hết hơi nước bay lên làm mây trên màn hình.
Ipad trước lúc đi thằng con đánh rơi cũng hỏng, càng tốt, đi ra thiên nhiên đỡ cắm mặt vào máy móc.
Về, sau khi sấy máy ảnh chết đuối, Ipad bị ngã cắm đầu từ trên cao sống đời sống thực vật chỉ tồn lại mà hem mở mắt, vui vẻ ngủ giấc đã đời.
Sáng hôm sau, cả 2 ông đều hồi phục. Ipad sạc pin tí là ok lun, lại khỏi ốm như lần trước.
Điện thoại cũng ok nhưng đã già nua kiểu Từ Thức gặp tiên, sống chậm vãi đái. Bấm một nút mà 3 giây sau ông Tác mới thực hiện nhiệm vụ nên các bạn cùng love thấy ông là Hoàng tử like Fap do bố ông là lính lê dương trêu đặt là Tác vụ.
Cắm vào máy tính lấy ảnh thì máy tính thông báo hem nhận ra như trong ảnh.
Mình mà nuôi chó, sau 2 ngày lê la chạy nhảy đúng kiểu trẻ trâu ở vườn về hem biết chó có chịu thừa nhận đây vẫn là bạn nó hem.
Nói đoạn, lấy nút print screen chụp ảnh, ze, window tích hợp quả máy ảnh ngon vãi mà mọi người hem dùng.
Nếu quỹ thời gian sống của bạn có một khoảng lớn dành cho facebook, bạn lại ham mê chụp ảnh tôi ăn gì, son mới nè, bụng 6 múi đây... thì đừng sống hoài, sống phí, dùng print screen mà chụp lại những thứ bạn tương tác trên facebook. Nó cũng không nhạt nhẽo hơn những thứ ngoài đời bạn vẫn làm và tự tin chụp lắm đâu. Tự tin lên trẻ trâu.
Ze, tội phạm ý niếm khuyến khích sáng tạo đây.
Hôm trước xem một bộ phim do một nick là UndefeatedArmy09 post lên youtube. Phim nói về chuyện hoạt hình của Disney đã cài đặt các biểu tượng về Quỷ và Sex qua các hình ảnh như thế nào. Nó trích một số đoạn, quay chậm lại và zoom và tiểu tiết trong đó để cho thấy tính sex, ma quỷ được cài đặt vào.
Nhưng giả sử các bằng chứng đó không phải ngụy tạo thì nó cũng là tiểu tiết của một vài bức ảnh trong hàng triệu, hàng tỷ các bức ảnh trong phim, trong các phim. Nó có thể do người cài đặt quá giỏi để chỉ cần đặt bẫy đúng chỗ trong khu trừng mênh mông. Nhưng nó cũng có thể do người xem tự đi tìm khoái cảm xấu của mình và vu đó là cái bẫy để mình vừa đạt được khoái cảm phê phán, vu khống vừa có khoái cảm mình là người thực thi công lý, cứu thế giới. Bộ phim phê phán Disney là tội phạm ý niệm về quỷ và sex nhưng background lại là một con mắt mờ mờ hiện suốt theo tiếng nhạc khá ma mị. Cuối phim thì nhấn mạnh vào một con mắt rất sâu. Xem xong khá giật mình, mình cũng ít nhiều bị cuốn đi theo quan điểm của phim, thì ra những tội phạm ý niệm qua hình thức phê bình, sử dụng tri thức, khả năng thuyết phục để thuyết phục về người khác là xấu đầy rẫy trong cuộc sống.
Các cái bẫy ở khắp nơi nhưng nếu bạn chỉ nhìn trong đầu bạn, đem mỗi ba thức kiến thức lẻ tẻ để phán xét cuộc sống thì lại bạn đặt quá nhiều bẫy cho chính mình, trong chính không gian bé xíu là đầu mình.
Thiên nhiên là để người ta tăng sự quan sát, cảm thụ bên ngoài. Nơi nào hủy diệt thiên nhiên, nơi đó cũng là gây ra tội ác với tâm trí nhỏ nhoi của con người cần không gian hít thở thế giới bao la. Thành phố nào thiếu thiên nhiên, thành phố đó chắc chắn sẽ trở nên ti tiện bởi người ta ngày càng sợ hãi xung quanh bằng những cái bẫy mình tự vẽ ra trong đầu. Cũng bởi, hem có thiên nhiên nên rảnh, chú tâm vào việc biến mình thành cỗ máy chạy theo các ý niệm của kẻ khác.
Bao nhiêu bạn thấy từ mật thư được đặt đâu đó trong bức ảnh (mà ảnh nền là bức ảnh siêu phẩm về thế giới và thế giới trong lòng nước do tội phạm ý niệm về cân bằng chụp) nếu không đọc dòng này.