đặt bút là giấc ngủ đi
nhưng anh đâu có tiếc gì tuổi xanh
chỉ tức đời mình mong manh
không làm bến đỗ yên lành cho ai
hay anh nghĩ vậy là sai
khi ai đó biết rộng dài tin yêu
thì bến đỗ là phiêu diêu
trong tinh cầu vẫn mang nhiều vết thương
tình yêu mở những con đường
tinh khôi dìu dắt vô thường đi theo
ô kìa đời sống cheo leo
tình yêu là một con mèo thích nghi
30.08.05
===============================
Vừa viết vừa nghĩ đến (những) đối tượng nào đó cũng tuyệt. Mà không nghĩ đến đối tượng nào cũng tuyệt không kém.
Xin lỗi tinh cầu còn nhiều rắc rối, tớ đang có một vài khoảnh khắc tràn ngập tự do
...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao...
Được away sửa chữa / chuyển vào 02:27 ngày 30/08/2005