một lần anh giảng cho em
tình yêu thì khác que kem thế nào
que kem tốn mấy vạn hào
tình yêu chả tốn xu nào đúng không
em cười cho má ửng hồng
sẵn sàng chung tắm dòng sông cuộc đời
một hôm trong lúc đi chơi
anh không đủ sức để mời em kem
mà em lúc ấy lại thèm
anh đành im lặng chờ xem thế nào
mỉm cười em bảo không sao
nếm môi anh ngốc ngọt ngào hơn cơ
đấy là trong một bài thơ
còn trong thực tại em hờ hững đi
anh không biết phải làm gì
giảng kem triết thuyết nữa thì vô duyên
anh đành như một con thuyền
trôi theo với vết tật nguyền nơi tim
em và anh cứ im lìm
mặc bao đôi lứa đang tìm kiếm nhau
giá như em vờ càu nhàu
anh hay hút thuốc mới mau hết tiền
thì anh sẽ bỏ thuốc liền
và khen em quá dịu hiền thông minh
hai đứa nắm tay hoà bình
và theo triết thuyết chúng mình lang thang
sao em tắm vội tắm vàng
và đi theo một anh chàng bán kem
tuỳ em, anh chẳng lèm bèm
nhưng anh vẫn cứ chờ xem thế nào
tình yêu bị kem knock-out
hay kem tan chảy khi vào vườn yêu
cô đơn anh hiểu ra nhiều
anh và em mới chỉ liều nói ra
còn tình yêu đích thực là
khúc sông nào đó còn xa bất ngờ
thì đây vẫn chỉ là thơ
còn trong thực tế ai sờ được đâu
khi em là một sắc mầu
tô lên anh những thẳm sâu của mình
09.09.05
way, độ này chữ lại làm mi phấn chấn, mi phải dè chừng, kẻo thêm một lần nữa, kẻ ngoài chữ chỉ còn là một "cái xác không hồn", một "cây bút hết mực"