← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 9, 2005
TheMind,
Chắc bạn quý mến tôi nên bỏ qua cho tôi nhiều lỗi trong ?oNhận thức khả năng tự nhận thức? (đừng cho cảm tình riêng vào chuyện phản biện nhé) . Tôi càng đọc lại càng thấy thêm những nhầm lẫn, ngộ nhận và ngụy biện (không cố tình nhưng vì hiểu biết ít mà lại nói nhiều nên không tránh khỏi). Đọc lại cũng thấy giọng điệu của mình ở phần đầu khá là hung hăng nên ngay cả những cái không nhầm lẫn cũng khó thuyết phục (mọi người góp ý đúng phết). Nhất là trong vài chục trang đầu. Cách post bài cũng ngẫu hứng, không có sự chuẩn bị hệ thống. Nhiều thiếu sót khác... Lí giải cho những điều này, ngoài sự thiếu hiểu biết thì đó là khoảng thời gian mang nặng cảm giác bị cô lập cả ngoài đời và trên mạng; bên cạnh đó, dùng máy ngoài hàng nên viết đến đâu là post luôn, ít duyệt lại. Về sau, có những lúc được an ủi hơn, tự do hơn, có điều kiện hơn nên tỉnh táo, chính xác, cẩn thận hơn một chút. Bây giờ nếu làm lại sẽ làm khác nhưng vẫn cảm thấy cần tôn trọng những dồn nén, bức xúc, thăng hoa tuổi trẻ của mình. Hic, tôi thèm có lại cái bản năng, năng lượng, cái thời gian tuổi trẻ ấy của tôi phết . Chuỗi nhận thức ấy giúp mình nhìn lại, tiếp tục nhận thức về một số dòng chảy của mình, của người khác, những chỗ rác rưởi, những chỗ trong lành, nhiều trạng thái, nhiều cấp độ. Nên có thể nói: thèm trải lại cái đã qua nhưng không hối tiếc. Chỉ thấy giá trị của nó không lớn như mình từng cho là. Bài về vấn đề mại dâm tôi đọc lại thấy một số chỗ được nhưng tổng thể cứ thế nào ấy. Nói chung là chưa đủ cảm hứng và thời gian chỉnh sửa để gửi Talawas. Nếu muốn phổ biến, cũng có nhiều cách khác. Cảm ơn link bạn cho: http://www3.ttvnol.com/f_187/493665/trang-10.ttvn Chúc bạn an lành! ============================================ Em có thấy ở trong lòng em có thấy mùa xuân lặng lẽ trở về nếu đây là thơ người khác có khi nhàm chán hết chê nhưng là thơ tôi em ạ người không tin có xuân về 07.08.05======================================== Hehe, chuẩn bị chuyển nhà... ...ngày mai sẽ nở hay tàn-nghe đi em tiếng bầy đàn xôn xao... Được away sửa chữa / chuyển vào 02:44 ngày 09/09/2005

Bài gốc đăng tại: ttvnol.com

Xem thêm tác phẩm khác →