Khách du lịch muốn người dân tộc giữ được bản sắc, mãi là người dân tộc liệu có phải ích kỷ và trịch thượng quá không? Bản thân tổ tiên hay chỉ mấy đời trước thôi của khách du lịch cũng đều là người dân tộc, đi chân đất. Vì thời gian, vì tiến hoá, vì thời đại mới, vì nhu cầu tiếp thu cái mới, vì muốn có cuộc sống do mình chọn mà khác đi. Lẽ nào cứ phải là người dân tộc trong safari cho ông xem, chợ tình để kiếm nhau đâu phải để biểu diễn kiếm tiền cho những ánh mắt vô duyên. Còn việc bảo tồn kỳ quan thiên nhiên, giữ môi trường trong lành, không phá hay cướp không gian sống lâu đời của người khác thì là rất đúng.