← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 9 tháng 11, 2013
Khi hiểu thêm một người là hiểu thêm một thế giới. Nên đừng lo giao tế với tất cả để hiểu thế giới, nhất là khi nó đang vắt kiệt bạn. Vì mỗi đối tượng tham gia cuộc giao tế tập thể đã giải quyết vấn đề sai ngay từ đầu: Họ đều mang nỗi lo bởi lòng tham lịch sự, tham làm hài lòng người (hem) khác. Và hiểu biết của thế giới của họ là hiểu biết chạy trên năng lượng là nỗi lo. Và khi họ truyền đạt cho con cháu, nếu hem là kẻ hiểu biết, họ truyền đạt những lí thuyết về nỗi lo. Mà hem hiểu là: Người họ sinh ra không hẳn đã giống họ. Và một lớp người mới sinh ra thì sự khác biệt của nhu cầu tự thân sẽ tạo nên tương tác của toàn bộ xã hội trên font nền mới của thời đại khác đi. Sự va đập hay cộng hưởng sẽ có những hình thức khác. Và nó chậm tiến thế nào nếu một lớp người mới bị trồng trong những bồn tư tưởng của những người cũ. Còn những người cũ toàn cậy lí thuyết và câu "kính lão đắc thọ" để chiếm tiện nghi, làm tổn thương người trẻ. Tất nhiên hem phải tất cả các cụ đều đạo mạo và các hem cụ đều thanh hem niên nghiêm hem túc. Nhưng Việt Nam còn lởm là còn nhiều cụ và hem cụ như vậy. `.'- Hem phải Mác-Lê, hem phải Hồ Chí Minh Hem phải hải ngoại Hem phải hiện sinh Hem phải hậu hiện đại Đó hem phải là nhị nguyên. Buồn hoặc vui. Sáng tạo hoặc giầu. Chay hoặc mặn. Sao hem phải tam nguyên: Buồn hoặc vui hoặc ồ de. Sáng tạo hoặc giầu hoặc hem. Chay hoặc mặn hoặc ngày mai nếu câu hỏi này được giải quyết thì sẽ ra sao? Và tứ nguyên: Đéo viết nữa. Và chăm chỉ nguyên: Thoai, nhỡ việc đéo viết này đéo phải vì dụng công, tôn trọng vô ngôn; chủ yếu do lười nghĩ thì hóa ra mày là kẻ lười khám phá. Nhưng chuyện này nghĩ có tốt hem? Roài, khen mình chăm chỉ là tốt roài. Rồi, một hôm, xe máy phanh kít. Hỏi ra mới biết thần thoại Hy Lạp là bố của Mụp. Và đó lá sự mất trí. Sự mất trí cũng hay. Nhưng con người sẽ đúng là họ hơn khi: 1. Họ không đi vào thế giới của mất trí khi họ chưa đủ dũng cảm giải quyết từng việc hiện thực 2. Đủ biết trạng thái mất trí của họ là an toàn cho người khác và không vô nghĩa; ko phí phạm thân xác của mình Bám vào hiện tại là nhu cầu có thực. Bạn bám càng chắc, tay bạn càng khỏe và bạn càng có thể quay nát trym cho nhanh để còn làm cả 1 tỷ việc khác chứ đời hem chỉ có nhị nguyên: quay tay hoặc chơi gái. Tay hem chỉ cần dẻo mà còn cần khỏe mới leo trèo nhanh giỏi. Và lên cao hơn thì tầm nhìn của bạn cũng phóng khoáng hơn. Khoa học là cái luyện cho người ta rất thực. Nhờ khoa học rèn luyện cho óc đo đạc mà họ giỏi so sánh và tìm cách dùng vật liệu thay thế nhanh. Họ biết cách làm giảm sự tổn thương của trái đất theo những cách đơn giản nhất. Nhưng tại sao lại có những bác học yếu ớt điên, bác học làm giả những quyết định lớn của khoa học khi nó được tôn trọng, bác học mua bằng để đứng cạnh các nhà bác học khác mà không xấu hổ? Và tại sao các nhà bác học khác quên mất việc lo rèn luyện cả trí tuệ, cả sức khỏe và cả sự bao dung để biết cùng ồ de trước điều tốt và cái xấu? Và khi họ cùng ồ de theo những cách khác nhau thì những kẻ bắt nạt họ sẽ bị phân tán khi não chúng không hiểu được những thứ hem nhị nguyên. Và lúc đó là lúc cần thể lực khi đồng loạt bấm chuông nhà các lãnh đạo rồi... bỏ chạy mỗi khi chúng duy trì sự ngu dốt. `.'- Khi hiểu thêm một người là hiểu thêm một thế giới. Và hiểu thêm được một nhà khoa học, một nghệ sỹ thì còn hiểu khủng hơn, đúng hem? Nhưng ai trong số chúng ta khiêm tốn mà dám giơ tay "tôi hiểu được"; chỉ để gạt lòng khiêm tốn sang một bên, nói rằng: `,'- Vì hiểu mà tôi học được nhiều thế nào. Và cho đến một lúc tôi hem còn sợ sự học là sự bắt chước vì tôi học sự sáng tạo. Bắt chước sự sáng tạo hem được vì cấu trúc não ở thời điểm hoàn thành vật sáng tạo và hài lòng với nó một cách chân thành sẽ thay đổi. Và nó sẽ khiến bạn làm tiếp các thứ khác với tầm nhận thức và an lạc khác. Bắt chước sự sáng tạo sẽ ra phiên bản khác, có khi cũng sáng tạo hem kém. Nhưng nó chỉ gúp bạn tiến hóa khi sự bắt chước đó để học chứ không phải để bắt chước việc có ánh hào quang đám đông mang lại. Đó là lợi dụng sự học và hem hiểu gì về việc sự quấy rầy thường xuyên của đám đông sẽ làm hại sự học `,'- Tóm lại là bạn hem sáng tạo, bạn đéo có cửa gì chê người khác. Còn khi bạn sáng tạo mà bạn là giai, bạn đéo có cửa mình để trêu người khác. Mình mà là gái thì bọn đàn ông nước Nam nhục đéo đâu cho hết vì tư duy và lối sống hèn kém so với mình vãi.
Xem thêm tác phẩm khác →