← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 13 tháng 5, 2014
Khi đối mặt với một kẻ gây sự, các võ sư, võ hem sư, sư hem võ hoặc hem võ sư dạy ta: Hãy tỏ ra bình thường. Khi ta học võ hay học bất cứ thứ gì tử tế, những người thày tử tế dạy ta đạo lí: Sự tử tế. Ngay cả những người thày dạy kinh doanh thi thoảng cũng dạy ta điều này. Chuyện doanh nhân làm từ thiện rùm beng cứ như tuyên truyền: Doanh nhân cũng có người tốt vại :"D Liệu những người Việt và Hoa sẽ đánh nhau hàng ngày có là người bình thường, tử tế? Nghi lắm nha. Chứ không sao lại đánh nhau? Có học chữ hay hiểu biết pháp luật hem vại? Đây là khu phố văn hóa của bố mài mà ^^ Người Nhật đã vươn lên bằng đạo lí bình thường, tử tế trong từng hành động, từng ngày. Đó là lí do họ sẽ không có chiến tranh nữa. Nếu có thì cũng chỉ do chúng ta tạo ra cho bọn Nhật lùn đó mà thôi. Ha ha ha, ta đã hạ chúng lần trước, lần này sau khi chinh phạt Khựa ta sẽ sang đó chơi hết sao JAV :"D
Xem thêm tác phẩm khác →