← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 13 tháng 5, 2014
(Kị Sỹ Dân Chài) ông chồng
hự biến vượt biên luôn đê hự đi mô ta hự bỏ bê chồng bị gái bắt nạt gái nào bắt nạt thế Hiệu gà :"D hả ổng ngoại tình với ả à tại thời chiến, nhà nó có gà có chó, đảm bảo lương thực Tháng 7 cũng đừng về HN vội, tìm chỗ nào dưỡng thai cho qua chiến sự đã Nước mất thì còn đứa con hự Nhớ dạy nó biết yêu nước nhé tui sẽ dạy nó bán nước hự bán cho ai? ma nào thèm mua bán cho trẻ trâu hự bọn nó chỉ thích tẩn thử vũ khí thoai bắn nhau là tui dọn vô miền tây nam bộ ẩn cư lập căn cứ kháng chiến Bảo lãnh chồng dc hem? Còn gia đình nội ngoại hẻm Bạn cấp III ông hẻm bik nói tiếng miền tây Các gấu Học sinh Đồng nghiệp Hàng ăn quen thuộc Đừng bỏ anh mà ^^ ô tê tui sẽ bảo lãnh hớt trừ các hạt giống của ông Anh chấp nhận đi đứng đường phụ thu ông phải tự cung tui hẻm chấp nhận tạ trùng linh vô lãnh thổ hự Hự Mà chiến tranh thị trường cỏ giả chắc cũng thoải mái hơn Quần chúng hút cho đỡ sợ, mơ ngày chiến thắng cho hair quân hút cỏ lặn biển cho lâu đục tầu chúng nó cỏ yết kiêu Bọn đấy hút cỏ đi lòng vòng quanh nhau cả buổi giống ve vãn :))))) Giờ chắc cũng suốt ngày đi lòng vòng nhưng căng thẳng hút cỏ vào say sóng nữa thì đại dương màn hình phẳng khổng lồ lun hay tui đăng lính vô hải quân chơi hàng ngày hóng gió biển với bắn vòi rồng hự được, sưu tầm cá biển nhé anh làm đại lí cá cảnh nước mặn tui đang phân vân là đi theo hải quân tầu hay hải quân việt vì cả 2 đều đc đi vòng vòng và bắn vòi rồng :))))) đấu giá tấm thân đê hay giờ anh em đăng bảng giá đi lính nhể đi lính không hy sinh, 200k đi lính sẵn sàng hy sinh, 200k $ thằng nào đủ tiền tuyển thì tuyển
Xem thêm tác phẩm khác →