Không phải ai tặng Đồng Hồ Táo cho bạn cũng là người có ý tốt :")
Táo đã gây rắc rối nhiều cho nhân loại:
Newton phát minh ra định luật Vạn vật hấp dẫn để học sinh phải đau đầu. Sau đó, ông Einstein không liên quan gì đến táo ngoài việc thích ăn táo thì lại bàn chuyện Hấp dẫn lượng tử, hòng làm Vật lí hấp dẫn hơn trong mắt giới trẻ nhưng chỉ làm chúng đau đầu thêm.
Bạch Tuyết tức hòa thượng Thích Ăn Táo chết vì táo.
Adam cũng chết vì táo.
Táo quân chết vì ngã cá chép.
Chọn cưỡi con gì biết bay không cưỡi ông lại cưỡi cá chép biết bơi là sao?
Dư luận lo lắng vì táo tẩm hóa chất mặt luôn hồng hào, tươi cười.
Nhưng nếu ai tặng Ad, dù với ý gì, Ad vẫn sẽ ghi nhận một cách áp đặt rằng nó là ý tốt giúp tác giả có đồng hộ chạy bộ, đo nhịp tim :")
Ngày xưa Hột Bòi hay lo lắng cho sức khỏe của Ad lắm mà :"D