← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 23 tháng 4, 2015
Nếu có ai hỏi điều gì làm thay đổi đời sống nhiều nhất trong 20 năm vừa qua thì Ad có thể trả lời ngay câu trả lời đã chuẩn bị sẵn từ 10000 năm trước: Forum Online. Các diễn đàn Online trở thành công cụ mới đẩy lên rất cao tốc độ lan truyền kiến thức và trau dồi khả năng diễn đạt vấn đề cho hàng trăm triệu người tham gia các diễn đàn trong 20 năm qua. Dù Ad là người tự kỷ khó nói chuyện thì Forum là chỗ Ad vẫn có thể trao đổi được về nhiều thứ, khi mình được chọn lựa tham gia vào các Topic mình thích. Một cái lợi nữa của Forum là bạo lực hầu hết dừng ở bạo lực ngôn từ. Không thì với mức độ gây bực bội của Ad ở các forum, mà lại là hay gây bực bội cho bọn Admin, Ad đã không còn ở đây gõ phím phục vụ độc giả khốn kiếp. Sau có blog, có facebook, có tweet... Vẫn có thể thảo luận được nhưng không giữ lại tính phân loại chủ đề ưu trội của Forum, khiến User cảm thấy mình đang đi dạo trong thư viện, quanh các cuộc nói chuyện và có thể nhảy vào tham gia nếu thích. Nói lung tung là bị ăn gạch, đá nhưng không phải là chửi bới thô tục rào rào theo bầy, mà thường là các cao thủ có uy tín nhảy vào phô diễn trình độ chửi lịch sự hòng gây đau đớn hơn. Post Comment trên Forum được hiển thị như Post chính, không giống như ở Blog hay Facebook, được coi là phần phụ của Post. Trên Forum, ai cũng có thể trở thành diễn viên chính nếu cướp được diễn đàn. Bạn comment hay đến mấy thì đa phần, bạn chỉ là diễn viên phụ trước chủ Post khốn kiếp nhiều khi còn nói ngu nữa. Tâm lí làm kép phụ này khiến mọi người chủ yếu comment để điểm danh, sưu tầm dần các vai quần chúng vào Profile. Ít ai đầu tư cho comment như cách người ta đóng góp ý kiến thảo luận ở diễn đàn. Có người dành cả ngày cho một Post Reply dù không ai đọc hết.
Xem thêm tác phẩm khác →