Không phải lấy giọng nhiều tuổi hơn hay ít tuổi hơn để nói đâu, chỉ là như một người thưởng thức bình luận về sản phẩm thôi. Thơ Nguyễn Thiên Ngân được một cách cơ bản. Kỹ thuật tốt, sạch sẽ. Ngôn từ dễ chịu, gọn. Giỏi và tỉnh táo hơn 95% những người làm thơ nhưng mới chỉ đưa ra được món ngon cho những tâm hồn tẻ nhạt, vì còn lo phục vụ những tâm hồn này.
Năng lực viết có thể tăng gấp 3 lần như vậy nếu thực sự muốn. Lúc đó mới có thể ra loại rượu ngon mà Ad khốn nhắm vào thấy nổ não.
Hiện tại thì vẫn là những sản phẩm tốt, không có gì đáng để chê trách. Chỉ là giữa sản phẩm khủng và sản phẩm tốt là một nghìn sản phẩm khác.
Nói vậy cũng chẳng để làm gì, vẫn là chiêu cũ, mượn người nổi tiếng để câu Like :"ppp
Trong bài thơ, từ "biên tái" tương tự từ "biên ải", không vấn đề gì về ngữ nghĩa nhưng âm tiết nghe bị phô so với giai điệu toàn bài. Gam lạ lạc vào bản nhạc phải là gam hay hơn các gam kia.
Ad khốn rảnh rỗi nói nhảm bèn tự sửa "biên tái" thành "tai biến" nghe cho nó tình già :"p
*
Ảnh: Eric Nguyen Illustration