Ngày xưa viết 2 bài
Độc giả hơi hiểu 1
Ngày nay viết tới 4
Độc giả mới hiểu 0
Ngày xưa tả cảnh đồng
Mà quên không cánh én
Ngày xưa rửa ấm chén
Bên cạnh con dế mèn
Ngày xưa sống rất hèn
Thấy em là chạy trốn
Sợ em chê Ad khốn
Thì lãng phí tình yêu
Ngày xưa cứ mỗi chiều
Lại ở bên trái bóng
Trời lạnh hay trời nóng
Vẫn không ngừng cô đơn
Ngày xưa hoa lay ơn
Rẻ hơn bây giờ chút
Ngày xưa con chim cút
Còn gọi là chim đi
Ngày xưa có những gì
Có những điều đã mất
Mất hút trong vật chất
Trong trời đất, tâm hồn
Thành thị hay nông thôn
Già dần trong mỗi nước
Có hay không căn cước
Người mới được sinh ra
Mỗi động vật quanh ta
Đều nối dài như thế
Không có ai giúp kể
Câu kết của loài mình
Những câu chuyện im thinh
Nhoà dần trong vũ trụ
Như những vì tinh tú
Tắt đi nào ai hay
Như những chiếc đĩa bay
Từ bữa cơm em ném
Lông mày anh cháy xém
Nhưng vẫn né được thôi
Rồi em ném bánh trôi
Bánh rán, vèo, bánh lái
Em ném luôn bàn chải
Rồi em ném bàn là
Tại sao em ném ta
Hỏi em khi ngừng ném
Em bảo anh né kém
Thì ngừng ném lâu rồi
Mỗi ngày cứ bị trôi
Tuột phát sang ngày khác
Cứ mỗi ngày âm nhạc
Lại thay màu trong em