Không phải mình không có suy tư về chuyện bắt nạt là bản năng sẵn có trong muôn loài. Chính vì vậy mà “không cần (thêm) bắt nạt”, tự nó đã có thừa rồi. Và muốn tăng phần “người”, giảm phần “con” thì nên giảm bắt nạt. Giảm bắt nạt không khiến người ta yếu đi vì có vô số cách khác để mạnh hơn. Và không bắt nạt còn tạo nên nhiều sự yêu thương, tin tưởng tạo nên sức mạnh tập thể hơn. Chính việc gọi nhau bình đẳng là đồng chí và có lý tưởng nhân văn cao đẹp đã tạo thêm nhiều sức mạnh cho bộ đội.
Mấy đứa trình đọc dốt nát, chuyên đi ăn cắp content lại đi bắt bẻ, chụp mũ bài thơ viết ý nhị cho trẻ con, kiểu “Trung Quốc đánh thì đưa bài thơ này ra à”. Bọn mày không hiểu “Bình Ngô đại cáo” muốn “lấy đại nghĩa để thắng hung tàn” à. Ngày nay chính vì không đi bắt nạt thằng to như Trung Quốc hay các nước nhỏ hơn mà nó có ít cớ hơn để bắt nạt mày đấy.
Xong mấy thằng đần đó lại nói bắt nạt là cần thiết vì nó là bản năng của sói, vậy là mày cổ vũ cho Trung Quốc như cuối cuốn “Tôtem sói” còn gì, đồ lươn lẹo. Sói nó có khí chất của nó, săn mồi và chiến đấu là để sinh tồn chứ đâu phải trò chơi bắt nạt. Đi bắt nạt xong lại quỵ luỵ thì đừng nghĩ có đủ tư cách ví mình với sói. Hơn nữa, con người dù cùng là động vật còn có thể hung bạo hơn sói thì cũng có những tiến hoá văn minh hơn về nhân quyền, đừng ví mình với động vật để biện minh cho hành vi súc vật. Khi đứa nào mạnh hơn thích làm gì thì làm với mày, mày có chấp nhận đó là vì nó là sói không. Sói hay người hay thần còn phụ thuộc vào cách mày nuôi dưỡng và dạy dỗ bản thân.
Cái tinh thần quân tử của bài thơ mới giúp mày vừa rèn luyện để mạnh hơn vừa có được sự ủng hộ của những người yêu hoà bình, những nước yêu hoà bình. “Không bắt nạt” không chỉ là lời khuyên với kẻ mạnh để không trở thành kẻ bắt nạt thường sớm có kết cục không tốt mà còn là kỹ năng mềm cho kẻ yếu để được bạn bè yêu mến và hỗ trợ. Mày nghĩ dạy con mày bắt nạt thì nó thành công được à? Nhìn lại tư tưởng bắt nạt của mày khiến mày đang ở đâu trong xã hội, vây quanh cổ vũ là loại người như thế nào đi. Bọn bồi bút, bút bẩn, bút đần đừng để anh phải nêu tên vì việc đó sẽ còn được truyền khẩu lâu và sẽ là một trong nỗi xấu hổ lớn nhất trong sự nghiệp của mày.