← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 25 tháng 8, 2014
KHUNG CỬA MÙA NÀY khung cửa mùa này năm ngoái giờ anh lại lặng lẽ ngồi thiếu em trong từng hơi thở trong từng nhịp lá là rơi em vẫn ngồi im nơi ấy đôi khi thả một nụ cười một nỗi trầm luân nhẹ nhẹ sao em dịu thế em ơi! những dòng thông tin rải rác trôi qua bộ não chập chờn không một chút gì vương lại không gì ngoài sóng cô đơn đôi bàn tay em xa ngái xanh xao vì rực trong lòng? trong từng tế bào trong vắt có mầm hoang của tôi không? giá được một lần em khóc một lần em nói xa xôi một trận buồn đau yếu đuối dâng tràn lên mắt lên môi nỗi đau dài hơn năm tháng tôi không già nổi nữa rồi làm sao để em lớn kịp cho vui lại nỗi buồn tôi... 2002 Chương tình tivi hôm nay xin tuyên dương 2 độc giả yêu nhạc là Maica Hang và Do Tra Ly vừa mua gói thuê bao duyệt wall 500k. Thủ tục chuyển khoản đúng quy định của pháp luật. Cảm ơn các bạn :"D Ad chọn Facebook để làm việc này sau khi dẹp hết các dự án xây dựng website, nhắn tin di động... sang một bên vì thấy Facebook cũng đã quá đủ và tiện lợi. Cảm ơn Facebook. Điều thú vị ở đây là các độc giả đã làm quen với hình thức trả tiền đọc qua mạng này khá nhanh dù nó quá mới và giá tiền không thấp (nếu so với gói thuê bao xem phim cả năm của cả một kho phim như pub.vn. Nhưng sẽ thấy rất thấp nếu nghĩ theo hướng hàng nghìn tác phẩm trên wall đều có bản quyền). Trải qua được lần đầu, lần sau, vui chơi với những cái hay sẽ tự nhiên dễ dàng hơn rất nhiều. Còn rất rất rất rất nhiều việc, tác phẩm để làm. Hoặc hem. Một số độc giả đang lớn cho kịp :"D
Xem thêm tác phẩm khác →