Cảm tưởng sau khi đi xem đêm nhạc Richard Clayderman.
a. Hay, Clay chịu khó chơi đa dạng, lãng mạn, vui nhộn, hướng về phía hiện đại, trẻ kết hợp giới thiệu những tác phẩm hot của sự nghiệp. Ko kỳ vọng nên ko thất vọng. Không gian thích. Giống đến một quán cà phê có ghế êm rồi chìm trong tiếng nhạc nhiều view quán bật. Bực mỗi cái không có rượu bia trước mặt nhâm nhi. Chỉ được uống vang ngon trước lúc chơi nhạc ở phòng tiệc, uống trước cũng kích thích nhạc vị nhưng nghe nhạc có cảm giác có ly, có cốc bên cạnh cũng tăng phần êm dịu, xả stress.
b. VP Bank đón đầu được nhu cầu các sao bóng đá về già đến các nước thứ ba lương cao bán hình ảnh, đã dũng cảm thí nghiệm sao khủng đầu tiên là Clayderman. Tóm lại là ngân hàng thông minh.
Không thông minh ở mỗi cái đặt tên với làm thương hiệu, nghe và trông quê quê, tự nhiên bị giảm sự coi trọng mặc dù bên trong làm việc khá năng động. Đoán vậy, thấy nhiều chân dài mà ít scandal :"D
Nếu mình là boss, mình sẽ làm một quả đổi bộ thương hiệu nữa, đón đầu lúc danh tiếng đang lên cùng Clayderman này, cải tạo bộ máy ở từng chi tiết, nhảy lên số 1 Việt Nam rồi giữ đúng tinh thần như MC nói "đem lại cho khách hàng sự thịnh vượng về vật chất và tinh thần", làm giảm tiếng xấu cho hệ thống ngân hàng.
Ví dụ thay đổi về tên, nên đặt tên tự nhiên, gần gũi, thoải mái hơn, giúp người dân coi việc giao dịch ở ngân hàng cũng là nhu cầu thiết yếu và được thỏa mãn tiện lợi, dễ chịu như đi mua mớ rau. Chẳng hạn, thử đổi VP Bank - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng - thành Ngân hàng Việt Nam Thoải Mái (Very Pleasant Bank). Vì nói "đem lại sự thoải mái về vật chất và tinh thần" nghe dân dã, hợp lòng quần chúng hơn. Thạc Xỉn đã nhờ vậy dù vừa là Thạc sỹ vừa xỉn vẫn lừa được đông đảo dân cần lao của Thái.
c. Vụ này Vp Bank tự tổ chức, hình như có kết hợp với bên nào đó nhưng cũng chưa có tên tuổi, đại khái là cây nhà lá vườn nhưng cũng rất tốt. Chắc chắn luôn có phàn nàn về khâu tổ chức nhưng ngân hàng ở Việt Nam làm được như vậy là ngon rồi, là động lực cho các ngân hàng khác đú theo, xã hội được thưởng thức văn hóa, ăn uống bét nhè. Giống Hội chợ sáng tạo Ồ De vậy, có mấy người tự làm mà có đêm nhạc chất lượng cao cả về âm thanh và tiết mục cho vài trăm người thì sẽ phải tập trung vào chất lượng mà thiếu thời gian cho khâu tổ chức, chăm sóc khán giả và sẽ bị điều tiếng. Nhưng dần dần, sẽ có người làm tốt hơn. Mở rộng sân chơi luôn tốt. Dù bọn ngân hàng xấu xa làm việc này cũng được. Cứ ai mở rộng sân chơi xả stress cho xã hội là tốt rồi.
Điều VP Bank chưa tốt ở đây là truyền thông tại chính đêm nhạc còn quá ít dù đội ngũ phụ trách hình ảnh sân khấu quay tốt, làm việc ổn. Ở đây, khi làm truyền thông, luôn cần thêm những máy quay vô nghĩa, máy ảnh không phim. Đáng nhẽ phải có đèn nháy liên tục, đám nhà báo truyền hình chạy ra chạy vào, ai đó quát tháo tỏ vẻ cuống quít, nghiêm trọng, một cô phục vụ đổ nước vào vạt áo khách xin lỗi rối rít, ống kính chĩa vào, cô nức nở...
Có thể phản biện rằng: "Như vậy lố bịch quá chăng, đây là đêm nhạc Hòa tấu và ở Nhà Hát Lớn mà. Đây là một đêm nhạc vị nghệ thuật. MC chỉ xuất hiện vài phút đầu, còn lại nhường sân khấu cho Clay tự biên tự diễn bằng tiếng Anh lơ lớ và tiếng Pháp, cũng không cần phiên dịch mà khán giả vẫn hiểu. Chúng tôi muốn lần này này đơn giản, nhẹ nhàng vậy đó.".
Đúng, quá lố bịch, ví dụ chơi thôi. Nhưng cơ bản là những chỗ đắt tiền mà biểu diễn nghệ thuật thì kiểu gì cũng bị biến thành Celebrity Night, bán rượu. Thì cứ làm hẳn vậy đi, mình được uống lúc nghe nhạc, nghe nhạc phải được thả lỏng hơn. Hơn nữa, khoảng cách giữa tổ chức đơn giản và tổ chức hoàn hảo, không ai kêu được câu nào là rất xa và cần cách nghĩ khác. Rất thiếu đội ngũ hướng dẫn, phục vụ chuyên nghiệp cho hoạt động thưởng thức. Đội ngũ khán giả có tiền, có địa vị, về cơ bản, đang có "những lần đầu làm chuyện ấy". Họ cần người hướng dẫn tận tình, ko làm họ sợ âm nhạc và muốn quay lại vì cảm thấy thích, học hỏi được thêm cái này cái kia về nghệ thuật để bà tám cho quý bà hơn.
Kiếm được mấy anh như vừa dễ vừa sang như Clayderman cũng không dễ. Nên giăng đèn kết hoa cho teen chụp ảnh thể hiện mình biết nghe nhạc hơi hơi khó, nhà vệ sinh có hoa đào để pose hình. Phóng viên mương 14 túc trực... Quan trọng là đèn flash nháy liên tục, hot hơn cả rạp chiếu phim thì sẽ chiếm được thị phần người dùng dịch vụ ngân hàng thế hệ trẻ. Anh Clayderman vẫn trẻ, chiều thị trường, vui tính, ảnh không ngại khán giả là ai.
Đêm nhạc tuổi teen em cũng sẽ nghe. Nhưng phải có bia lúc nghe. Thuê nhà hát lớn làm bar cũng vui mà. Có bao nhiêu người giỏi trong nước thiếu sân chơi, địa điểm tốt thì hãy liên hệ với họ để cùng kinh doanh, làm văn hóa đê, nhà hát nên là chốn công cộng cho các hoạt động biểu diễn mà :"D