Kỳ thị cũng có lúc đúng
*
Nhiều khi người ta kỳ thị bạn không phải vì kỳ thị chủng tộc, vùng miền, giới tính, xuất thân, giàu nghèo… mà vì chính bạn, vì những việc sai trái bạn làm.
Có những người xấu kỳ thị người tốt nhưng cũng có những sự kỳ thị cần thiết để chống lại kẻ xấu khi họ và những người giống họ cùng tự hào về nhãn mác của mình nhưng làm sai, làm ác quá nhiều.
Khi bạn làm việc xấu, bẩn tính thì người ta kỳ thị chính bạn trước khi kỳ thị những nhãn mác bạn mang. Nhiều khi người ta đâu biết bạn là ai đâu nhưng chính những việc bạn làm cho thấy bạn là ai.
Không ai có thể thoát khỏi tất cả những sự kỳ thị vô lí, sai trái nhưng bạn có thể thoát khỏi những sự kỳ thị chính đáng vì bạn làm sai, bẩn tính khi bạn dừng làm sai, dừng bẩn tính.
Có những kẻ thích kỳ thị và chỉ tìm cớ để kỳ thị, định kiến đã tràn trề chỉ chờ nạn nhân để ụp lên. Nhưng có những sự kỳ thị đến sau hành động của bạn, là hệ quả của việc bạn làm, là luật hoa quả với việc bạn làm.
Khi bạn làm điều ác, điều xấu thì việc bị ghét bỏ là do bạn xứng đáng chứ không phải do bạn bị định kiến kỳ thị.