Lâu không suy nghĩ, đột nhiên bắt gặp mình chống cằm trong lúc đang suy nghĩ.
Ý nghĩa đằng sau việc tay chống cằm?
Nó không hẳn là một hành vi được học. Như cái nhún vai, ngồi tay chống cằm với đôi mắt nhìn vào vô định, quẹt mũi, gãi đầu, cắn ngón tay cái... là những hành vi dường như đã được lập trình trong mỗi người.
Tay chống cằm là một tư thế lười.
Nó là tư thế được thực hiện cực kỳ tự nhiên: Chính xác, ngắn gọn.
Cổ nghiêng thả chậm cái đầu rơi xuống trong lúc tay đưa lên chống vào cằm hoặc má. Chống tay vào má là tư thế suy nghĩ biếng nhác, thiếu tập trung hơn vì nó là tư thế tự ru ngủ. Khò khò...
Á, mấy giờ rồi? Đây là đâu? Tại sao có khung soạn thảo trước mặt tôi thế này?
À, à..., tiếp nhé :"D
Khi chống tay vào má, má của bàn tay chống bên dưới đẩy phần da má lên cao làm mắt hơi húp lại trông như bị đấm.
Vậy là cái đầu rất nhanh chóng được an tọa trên giá đỡ là cánh tay và bàn tay. Giống như thả một viên bi tròn vào giữa chữ Y. (Một tư thế suy nghĩ khác là đầu giữ thẳng, lưng gù xuống, bàn tay đỡ ngay dưới cằm, vị trí các ngón tay lúc đó cũng đại diện cho các trạng thái nghĩ khác nhau.)
Trong trạng thái được nâng đỡ rất êm và nhàn tản đó, cái đầu nằm trên ghế bạt, làm ngụm vang, cát vướng bàn chân, sóng êm, gió mát, mất dần các cảm giác về trọng lực. Những chương trình nằm ngoài mối quan tâm được Task Manager tự động đóng bớt, giải phóng bộ nhớ. Ram riếc hí hửng giống bầy Bồ Hóng được Chihiro làm đỡ việc.
Thấy vật chất chứa mình là cái đầu nhẹ đi, các nơron thần kinh cũng thấy yên tâm về đứa con vật chất hơn, thả tâm trí bay bổng hơn, váy hồng, chân trắng (đã wax) tung tăng trên đồng cỏ.