LỜI GIẢI
Người ta lúc nào cũng tự ti, cũng sợ bị oan vì bản chất cuộc sống là oan khuất mà họ hem chấp nhận.
Người Trung Quốc và người Việt Nam ai oan hơn?
1 tỷ người và hơn 70 triệu người
Tính trung bình, mỗi người trong 1 tỷ người Trung Quốc ghét người Việt Nam ít hơn mỗi người trong 70 triệu người Việt Nam ghét người Trung Quốc.
Vì trong 1 tỷ đó có vô số dân vô chính phủ, đếch biết Việt Nam là cái gì hoặc nó liên quan gì đến vận mệnh của Tàu hay cuộc sống vốn đã đủ khổ, đủ bận rộn của mình mà phải quan tâm nhiều.
Trong 70 triệu người Việt Nam cũng đầy người hem bận tâm chính phủ là cái quái gì hay tại sao phải thành thù hằn dân tộc với người Tàu. Nhưng vì đất nước nhỏ hơn Trung Quốc nhiều, bàn tay chính trị che nắng trời được rộng hơn, tuyên truyền được nhiều hơn nên tỷ lệ dân Việt Nam bị nô lệ hóa bởi các quyết định, tuyên truyền của chính phủ nhiều hơn.
-> Mỗi khi bạn chửi "bọn Tàu khựa", bọn 1 tỷ bị chửi chung kia oan hơn 70 triệu đứa bị chửi chung là "bọn Duê Nản" này.
-> Nếu mức độ ghét nhau của 2 bên là như nhau, tính trung bình, người Việt Nam kỳ thị gấp (1 tỷ/70 triệu) lần người Trung Quốc.
Mà năng lượng kỳ thị (thường gây phán đoán sai vì phế bỏ trực giác) là năng lượng kìm hãm đất nước nhất. Vì bọn Tàu ở xa tít hoặc nó sang Việt Nam thì lại sun vòi khác gì sứ Tàu sang ngày xưa, người Việt Nam đành dành năng lượng kỳ thị cho nhau.
Hem đúng sao? Làm việc nhóm tốt thì số lượng chất xám đủ cho người Việt Nam phát triển cực nhanh đã bừng nở cực nhanh.
Nhưng người Việt lại thiếu chất xám nhường nhịn ngoài công việc và chất xám cạnh tranh lành mạnh trong công việc.
Môi trường sống là do bọn mình tạo ra, bọn mình không đủ chất lượng, môi trường sống theo logic nào để có chất lượng đây :"?
Thôi, cứ sống khổ cho đúng logic nhé, :"Dee