← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 26 tháng 10, 2013
Suy nghĩ có thể thay đổi vật chất. * Suy nghĩ điều khiển cơ thể vật chủ chuyển động. Sự chuyển động làm biến dạng. Suy nghĩ làm biến đổi trạng thái khuôn mặt là điều thường thấy. Suy nghĩ mỗi ngày nặn khuôn mặt chúng ta như nặn tượng. Khi thẩm mỹ suy nghĩ của nhiều người chưa cao, người ta khó có thể làm mình đẹp lên nhờ suy nghĩ. Đa phần chúng ta chỉ suy nghĩ theo vài hướng. Buồn, vui, giận, tính thiệt hơn... Suy nghĩ của chúng ta lười tập thể dục, nghĩ đến đó là mỏi, rồi đi ngủ. Đọc phải ai suy nghĩ xa, phải chạy marathon theo, ta thấy oải, bị đau đầu. Ta ít sáng tạo ra trạng thái cho khuôn mặt hay cảm xúc, ít cho chúng những lối đi mới. Vd: Khi mình đang vui mà người khác đang buồn, trên sự tôn trọng cần có từ cả hai phía, cảm xúc, bộ dạng sẽ được phát triển thế nào? Mặc dù ít tự sáng tạo ra cảm xúc nhưng cảm xúc của mỗi người vẫn được làm mới bằng nhiều cách. Hầu hết con người có bản năng biết cân bằng cảm xúc với cảm xúc của người khác, với đám đông. Ví dụ, cảm xúc của ta đang là A, cảm xúc tiêu biểu của đám đông là B, khi vào đám đông ta sẽ có cảm xúc là C = (A + B)/2. Có những lúc, phép toán này phức tạp hơn rất nhiều. Vì mỗi người trong đám đông đều thường cân bằng cảm xúc với những người còn lại trong đám đông nên đám đông không chỉ triệt tiêu cảm xúc của cá nhân mà còn tạo nên những sự pha trộn khiến cá nhân có thêm những cung bậc cảm xúc mới. Đám đông cũng là một môi trường giúp làm mới, ở khía cạnh này. Đám đông nhiều lúc khá giống cái sai ở điểm thiếu tinh tế nhưng không phải nó luôn trùng khít với cái sai. Nhiều khi, nó cũng giúp tăng sự cộng hưởng năng lượng tốt. Ăn mừng Barca vô địch, cùng nhún nhảy trong tiếng nhạc, mở rộng niềm tin qua nụ cười với người lạ trên đường... là những sự cộng hưởng đám đông khiến người ta sống tích cực hơn. Một đám đông tốt còn là sự đe dọa hợp lí cho những kẻ mà nếu không có mức quản lí hay áp lực từ một tập thể tốt, nhất định sẽ gây hại, dễ bề gây hại. Đám đông sẽ không bị tha hoá khi mỗi cá nhân nhận thức rõ điều này: Sống có trách nhiệm với việc mình làm. Và để có trách nhiệm thì phải hiểu biết cái gì thường dẫn đến cái gì. Khi đó, sự cộng hưởng cảm xúc trong đám đông vẫn không dẫn cảm xúc cá nhân đến cái xấu, cái vô trách nhiệm. Một đám đông được cài đặt suy nghĩ về trách nhiệm cá nhân, sau 10 năm hoàn toàn có thể biến một nước nghèo thành cường quốc. Một đám đông không được cài đặt suy nghĩ về sự tự chịu trách nhiệm, chúng ta sẽ có gì, ugh, pen pineapple nước Việt Nam. Bonus: Còn việc dùng suy nghĩ biến đổi vật ngoài bản thân, kim loại chẳng hạn? Có thể con người hữu cơ hình thành từ vũ trụ vô cơ nên nó có những kết nối với cái vô cơ hay những cái hữu cơ khác theo cách nào đó. Lần ra được những sợi dây kết nối thì sẽ điều khiển được? Như một ý nghĩ thú vị làm ta mỉm cười, nếu cái mỉm cười ấy tạo ra đủ sự rung cảm, nó cũng có thể khiến một trái tim sắt đá mỉm cười.
Xem thêm tác phẩm khác →