Thần ngủ không biết ru
Nên thường đem mộng mị
Bé tỉnh trong không khí
Ngột ngạt và nhỏ nhoi
Mát dịu một làn hơi
Từ lời ru của mẹ
Cứ trôi dần khe khẽ
Dòng sông mơ ngọt ngào
Bé tắm giữa trời sao
Thấy bà Còng, cái Bống
Thấy con cò đội sấm
Lả theo lời mẹ ru
Chị cò khóc hu hu
Kêu trời trời chẳng vớt
Bé biết thương biết xót
Giọt nước mắt suốt trong
Bé biết sợ mùa đông
Ruộng đồng hằn vết nẻ
Vỡ từng đường cày rẽ
Nhọc nhằn bác nông dân
Bé biết yêu mùa xuân
Với muôn hoa khoe sắc
Mua thu trăng vằng vặc
Mùa hạ sáo diều reo
Tâm hồn bé lớn theo
Từng lời ru của mẹ
Gió thiu thiu, nhè nhẹ
Bay cùng bé trong mơ
1998