và tìm được mấy bài…
Thấy có bài này viết đã lâu lâu nhưng cũng có gì đó hơi liên quan đến
cuộc trao đổi nhỏ
ban nãy với bác 5xu. Bài thơ chưa đề tặng ai, đề tặng luôn bác 5xu – một người chưa nói chuyện hay gặp mặt bao giờ nhưng cũng quý vì sử dụng ngôn ngữ rất hay, hài hước, sâu sắc (mỗi tội chưa sâu sắc lắm vì vốn văn hóa nạp vào nhiều nhưng hổ lốn và hình như giỏi nhiều thứ quá nên thiếu thời gian chậm rãi ngồi chơi với từng đứa văn hóa và không tránh khỏi đôi chỗ tác phong hơi “báo chí, “rẻ tiền”. Xin lỗi các “nhà báo” và “tiền”, hí hí):
Đánh mất bông hoa
tặng bác 5xu
tôi đánh mất bông hoa
tôi đánh mất bông hoa
cứ mất dần bông hoa
theo mỗi lần giễu cợt
nhu cầu có nó
25.06.06
Còn bài này để entry hợp với tiết mục
gội đầu thư giãn
Dậy em làm thơ
để anh dậy em làm thơ
phải xem hoa nở phải chờ trăng lên
phải sắm cần câu, cung tên
phải ngâm rượu phải bốn bên im lìm
hoặc là phải có tiếng chim
họa mi chứ chẳng được bìm bịp đâu
đấy là nếu có nhu cầu
làm thơ tao nhã mà hầu thế gian
còn nếu muốn thơ hoang tàn
phải đem đặt cả bầy đàn dưới chân
làm ra vẻ bà cóc cần
tinh cầu bệnh hoạn ngu đần thối tha
rồi mày sẽ biết tay bà
bỏ bê bà – bà cũng xa lánh mày
là em sẽ có thơ hay
hậu sinh đọc phải biết ngay thiên tài
hôm nay bài giảng đã dài
hẹn em (đang) há hốc một vài hôm sau
còn bây giờ mình yêu nhau
yêu nhau và tránh làm đau thời giờ
để tình yêu dậy làm thơ
đơn sơ ngòi bút hôn tờ giấy câm
24.06.06