← Tác phẩm
Thơ · Sáng tác: 7 tháng 5, 2007
Tơ net
thế giới vất vả sống hối hả giành giật và thù hận nó thật đáng bị nguyền rủa đáng bị đòi hỏi: dừng ngay lại những trò ngu nhưng hãy tưởng tượng một đoàn tầu đang lôi kéo nhau lao rầm rầm bỗng bị kéo lút phanh các toa, hành khách và đồ đạc sẽ văng đi khắp phía tự hủy và phá hủy những vật bị va đập hãy xem cách người nhện cứu đoàn tầu đang lao về miệng vực từ trong đoàn tầu anh ta bắng tung tóe tơ gắn với vô số điểm bên ngoài từng sợi tơ mỏng mảnh truyền bớt sức điên cuồng vào những nơi còn bình thản sức điên cuồng tản ra không đủ phá vỡ những sự bình thản ấy bởi mỗi sợi tơ như một cọng sậy thông giữa ao tù nước đục với từng nơi chốn nước trong để lọc nhau nhưng thực tế không bao giờ có nổi một đại anh hùng siêu nhân vị cứu tinh người nhện đủ cho sự khốn nạn chằng chịt của thế giới nên mỗi hành khách phải chọn là một tiểu người nhện và học cách buông tơ nếu đích đến mong ước của họ không là một miệng vực há toang 07.05.07 http://thanhnienxame.net/showthread.php?p=99937#post99937 Nguồn hình minh họa: http://forums.awn.com/showthread.php?t=6274&page=3

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →