← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 8 tháng 5, 2007
Chuyến về Việt Nam của thiền sư Thích Nhất Hạnh (2007)
I. Cưỡi net xem hoa Topic Thủy lục giải oan bình đẳng cứu bạt trai đàn của bác Gúp đã khóa nên em mở topic này. Không có nhiều để nói, chỉ là theo quan sát của em thì rất nhiều người đến dự những buổi thuyết pháp của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Mua sách, đĩa cũng rất nhiều. Nhưng cũng có cách dùng chùa (của chùa đúng nghĩa), cb2 vào đây: http://www.langmai.org/ChuyenDiViet…/phapthoai.html Trang nhà của Làng Mai: http://www.langmai.org Nhiều quý ông quý bà tuổi già tuổi trẻ đau khổ, thần kinh căng thẳng tìm được sự giải tỏa. Tất nhiên, cũng nhiều người đi xem, nghe chỉ vì hiếu kỳ và không hiểu gì. Cuộc sống là thế, nếu ai cũng giác ngộ ngay được thì đời đã tươi vui khắp nơi từ rất lâu rùi. Cb2 (các bác các bạn) nào muốn các cụ nhìn nhận thiếu thứ thoáng hơn, bớt ngăn cấm lấy vợ mà thầy bói bảo không được lấy, bớt tiền nhang khói để nuôi trẻ em đói kém… thì load các bài tập về, ghi vào cd cho mọi người nghe. Làm quà tặng sinh nhật, cưới hỏi, tặng những gia đình tang gia bối rối cũng rất hay. Ngoài ra còn có thể làm quà Valentine, gái nghe xong chắc tưởng mình là người sâu sắc, thiện tính thì mới tặng những đồ sâu sắc, thiện tính. Cb2 có thông tin gì mình quan sát được thêm không? Nguồn: http://www.thanhnienxame.net/showthread.php?p=100073 II. Thiền, tiền Tin tức tổng hợp chuyến “phiêu lưu” của thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng thân từ dân Làng Mai và báo chí trong, ngoài nước: http://www.plumvillage-vn.org/vn/vnindex.htm Đặt tên link là vnindex không biết là ngẫu nhiên hay thâm thúy? Chỉ số VNindex mà được tổng hợp bởi thiền tính thì người Việt sẽ không chỉ giầu lên mà còn tử tế và bớt những bệnh của tốc độ mà Tây đang tốn bao nhiêu tiền vẫn chưa chữa xong. III. Cảm hứng văn nghệ văn gừng từ chuyến đi, sự ù lì của chính trị và cả cộng đồng net: Tuyên truyền tôi nghĩ đến niềm buồn cười hạnh phúc những loa phường phát tiếng những thiền sư mỗi ngày chậm rãi chảy vào tai những người hối hả trên xe những người bán quán những người ngồi quán những gánh hàng rong những người nhặt rác những con nghiện dật dờ những đứa trẻ bị nhốt trong nhà những đứa bé trên tay người lớn… ý nghĩ đó cũng làm tôi đau đớn tại sao không lập tức phát đi những tín hiệu trị liệu làm những con người quằn quại hàng ngày bớt đau đớn bớt làm đau hơn để chứng tỏ mình không mê tàn bạo 08.05.07 To send or not to send Một hôm, tôi nhận được tin nhắn từ cửa sổ chat: “Các bài pháp thoại và phỏng vấn trong chuyến đi Việt Nam 2007 của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Bạn hãy download, ghi vào CD, nhúng vào blog, forum… làm quà tặng cho bạn bè, người thân và cộng đồng…: http://www.langmai.org/ChuyenDiVietNam2007/HTML/phapthoai.html Hãy gửi tin này cho friends trong list của bạn. Nếu không gửi, bạn sẽ gặp phải những nỗi buồn và niềm vui như… thường ngày”. Theo bạn, tôi nên gửi hay không gửi khi những nỗi buồn và niềm vui như thường ngày đem lại một nỗi buồn hơn là niềm vui? 08.05.07 IV. Links Blog & more: http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=blog%3A+%22th%C3%ADch+nh%E1%BA%A5t+h%… Chú thích: 2 ảnh đầu lấy ở trang của Làng Mai Ảnh cuối em chụp.

Bài gốc đăng tại: wordpress

Xem thêm tác phẩm khác →