← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 5 tháng 4, 2014
Lý thuyết về tình yêu. 1. Mọi sự lập thuyết đều phải dựa trên tương quan về sự so sánh. Bởi phải dùng ngôn ngữ, rất nhều. Và một trong những bẩm tính của ngôn ngữ là so sánh. Một con linh trưởng chưa có ngôn ngữ sẽ chưa được gọi là con người. Vậy mà đứa trẻ chưa biết nói đã được gọi là con người sao, sao lại phân biệt đối xử với động vật vậy, động vật tốt mà, đừng ăn thịt em nhé, hu hu. Ngôn ngữ quan trọng ra sao? Bạn muốn một quả táo trên cao nhưng bạn không lấy được. Cây táo không đúng, nó rất sai, tức là có rất nhiều quả, nhưng bạn chỉ muốn một quả có vệt xanh hình con cá. Hoặc bạn phải rất giỏi ngôn ngữ cử chỉ hoặc bạn sẽ thấy ngôn ngữ, tiếng nói là quý giá để mô tả thế nào. Càng mô tả được cụ thể, độ chính xác càng cao, càng mô phỏng được vũ trụ. Nhưng có mô phỏng được tình yêu không? Xin thưa với các anh các chị, các quý vị đại biểu và các quan chức dà dà các bác lại nhà, không. Không có gì quý hơn độc lập tự do. Tình yêu cũng vậy, không thể đú với độc lập, tự do. Đi tìm độc lập tự do đi, kệ tình yêu, tình cờ nó nằm cạnh độc lập tự do thì măm luôn :"D 2. Mô tả thôi, sao còn hát Con người dần dần phát triển ngôn ngữ, biết mô tả nhiều thứ một lúc, biết nén thông tin rồi mở ra nghe líu ríu, chị em đi hái lượm bà tám nói nhiều quá thành nói hay, nói hay thành hay hát. Đại khái là có ngôn ngữ nói và ngôn ngữ hát, con người rảnh rỗi sinh tội lỗi, đánh nhao, làm nghệ thuật... Ai rảnh thì thưởng thức, trả tiền. Còn chuyện yêu thì sao, tôi đến đây để nghe chuyện yêu mà. :"Dc, lũ khốn đóng 500k đê rồi nghe tiếp. Cảm ơn Các Bạn, em anh Các Mác. 3. Về cơ bản, một con người không được yêu sẽ khổ hơn con vật không được yêu. Vì con người mải thắc mắc yêu là thế nào, mình yêu chưa nhỉ. Những người hay đọc về tình yêu có xu hướng nghiêm trọng hoá tình yêu, bấn loạn trong các khái niệm về nó. Con vật ít nghĩ và nhanh quên hơn. Con người kêu với con vật tao khổ quá cho tao ăn mày nhé. Con vật bảo :"Dc. Con người bảo: Cảm ơn nhá. Con vật bảo: Được cái đầu mày, đồ dã man khốn kiếp. Con người bảo: Xin lỗi nha. Nhưng tao vẫn ăn mày vì mày ngon chứ sao. Mày ngon thì hem ngon coi. Thế là những con vật bị giết tụ tập lại, xúi giục người Trung Quốc, Việt Nam, Châu Âu, Châu Mỹ cùng các chủ trại khốn kiếp khác ngày càng nuôi động vật làm thực phẩm trong tình trạng khốn kiếp, oán thán hơn. Kamikaze thành công, chất độc trong chất kích thích tăng trưởng đọng lại, thán khí đọng lại trong từng súc cbn thịt, con người ăn đồ lởm nhiều, dần dần mất khả năng yêu. Sau người Tàu cũng giống người Việt cũng giống bọn khốn kiếp tương tự trên trái đất khốn kiếp, sống trong ma trận hết. Hàng ngày nằm nghỉ ngơi được cắm ống hút vào đầu, tâm trạng mơ màng dễ chịu. Đỉnh vãi. Cho em vào ma trận với, :"Dee 4. Làm sao để có tình yêu? Hem chơi nói [phải hỏi làm sao để có tình yêu thì sẽ hem thể có tình yêu]. "Nói thế thì nói làm gì" - Sáng tác: Vũ Đinh Trọng Thắng - Ngọt Để có tình yêu, bạn phải chăm đánh răng rửa mặt, chăm tắm, chăm chơi thể thao, chăm học, chăm làm, chăm chỉ, chăm ngoan, chăm phết, chăm pa, chăm chút, chăm sóc, chăm chăm, chăm chẳm, chăm bim, chăm mó... Đại khái là phải cố hoàn thiện mình hơn, tốt bụng hơn, yêu đời hơn, kiếm nhiều tiền hơn, dùng nhiều trong số tiền kiếm được đó để làm nhiều việc thú vị, có ích hơn... Rồi rủi vẫn hem có tình yêu thì càng tốt, đỡ phải chia tài sản, mất cuộc sống tự do mình đã tự gây dựng được. Đừng lo lắng về tình yêu nữa đi, lo sửa mình đi đã, bọn khốn :"D
Xem thêm tác phẩm khác →