← Tác phẩm
Tùy bút · Sáng tác: 5 tháng 4, 2014
Tóm tắt hiểu biết về Phật: - Tên gọi: Buddha, Thích Ca Mâu Ni, Tất Đạt Đa Cồ Đàm, Boss, Anh Cute. - Sở trường: Ngồi một chỗ hít thở, diễn thuyết trên TEDx, được nhiều view trên youtube. - Sở đoản: Hem thích phụ nữ. - Vũ khí: Ngôn ngữ thông minh, tử tế. Có năng khiếu lập luận. Bắc đẩu Bội thu hai vạch. Từ khoá hay sử dụng: Lục căn, ngủ uẩn, nhất lúa, nhì phân, tam cần, tứ giống, tứ diệu đế, bát chánh đạo, tham sân si. - Trang phục: Khăn cuốn made in India. - Tôn giáo: Không. - Quan điểm chính trị: "Đói thì đi ăn xin, đừng ngại. Nhưng đừng cho bọn xin mình, chúng sẽ đi ăn xin như mình mãi", "Mùa đông mà lạnh quá thì nghĩ tạm là mùa thu đi, ý nghĩ của có tác dụng làm nóng dây thần kinh, bẻ cong cảm nhận đó", "Đừng chơi game nhiều quá nhé, hại mắt lắm"... Nói chung quan điểm chính trị hem rõ ràng. Xứng đáng là người theo tôn giáo Hem :"D - Quan niệm về thơ ca: Ta dùng các giác quan nhận thức thế giới. Giác quan dễ đánh lừa chúng ta vì thế giới này rất nhiều người sinh ra để đánh lừa giác quan người khác như David Copperfield, hội bán hàng đa cấp, chính phủ đam mê mị dân. Não bộ, cơ thể ta có thể nhận thức, cảm giác được rất nhiều, đầy tiềm năng. Nhưng chúng ta bị giới hạn phát triển bởi các giác quan đó luôn lo hãi, chống chọi với thế giới khái niệm lạm dụng nhị nguyên để phân biệt, chia tách, vênh vang, khúm núm... Ta không tập trung sống cuộc đời ta, ta bị chạy theo các khái niệm người khác đưa ra dù có thể nó hem hợp với mình, với sự phát triển với mình, với lòng trắc ẩn của mình, với nhu cầu tình dục của mình, với khả năng DJ của mình, với tài ăn nói, với thói ăn tham, với ham ăn vặt, khi nhặt của rơi, khi rời bệnh viện, khi diện áo hồng, khi chồng vừa chết, khi nết vừa na, khi xa dấu chấm... Nên chi bằng ngồi hít thở, chủ trương không trên không dưới, không bẩn không sạch, không có có không, không không có có, không có không có, có bia không có mực không? Thèm nhậu quá rồi. Lảm nhảm hoài một hồi thấy đầu óc mình hâm hâm, vui vui, quên cái sự lúc nào cũng hì hục chia thứ bậc đi một chút. Vậy cũng đỡ nặng nề stress việc công sở, làm giai bao, sửa hàng rào, chào dược phẩm, nhẩm tương lai, sai người khác, lác còn đong, mong còn muốn... Đại khái là kiểu gì ta cũng quay trở lại máng lợn tham~sân~si, cũng là một động lực hem nhỏ để duy trì nòi giống, có điều là cần thêm trí huệ để duy trì một nòi giống hem ngu, hem tàn bạo, hem hủy diệt các nòi giống khác. Ngày dành mấy phút không làm gì, hít thở, lan man du lịch sang nước Không một tí. Mọi thứ tư tưởng, khái niệm đều là apps trên Apple Store. Mình là iPad, mình down cái này cái kia một ít vào não. Down quá dung lượng ổ cứng thì tẩu hỏa nhập ma. Nên ổ là phải cứng tí, biết đứng ở góc độ người quan sát và chọn lọc. Thế giới có người số 1, số 2 nhưng ai cũng có khiếm khuyết về mặt tâm hồn hết, vì thế cuộc sống mới phong phú, không nên chỉ sùng một vài bạn. Ai cũng có cái người khác không có, đó là cái ngu của riêng mình :"D Cái khổ trên đời cơ bản cũng chỉ do 3 từ bá đạo tham-sân-si. Tham lam, giận dữ, si mê đến ngu muội là nhu cầu và phản xạ của các giác quan còn trong giai đoạn trẻ trâu, chưa đốn cầu thủ tên Ngộ. Kệ cho bọn nó lớn, đừng đem Phật hay công an ra doạ, mấy người đó đâu làm được gì nhiều đâu. Muốn thay đổi cái gì thì tự làm đi, theo ca từ ông gì viết hay hơn cả tụi Scorpions viết "Wind of change": "Be the change you wish to see in the world". Dịch nóng: Muốn cho thế giới đổi thay Phải thay đổi cái thân mày trước tiên Tham lam vì không biết tự thấy đủ sinh đục khoét trái đất. Giận dữ khi không thoả lòng tham gây đau bao tử. Si mê, ngu ngốc mà không vô tư được như Forrest Gump, tỏ ra nguy hiểm, đú với thế giới tham-sân, luôn sống không hiểu bản thân thì tất nhiên sống ngu hơn những đứa nguy hiểm tỏ ra ngu. Sống ngu lên lão làng :" D Để đỡ tham-sân-golf thì đừng bấu víu vào cái gì. Bấu thôi, đừng víu. Người con gái học dốt cũng chỉ nên bấu bạn trai hỏi bài, đừng víu, cô phát hiện. 234.3.2134
Xem thêm tác phẩm khác →