Máu cờ bạc
*
Sau vụ triệt phá app cờ bạc Rickvip nhiều nghìn tỷ liên đới gần như mọi thành phần trong xã hội nhưng chỉ xử vài ví dụ, các app cờ bạc khác vẫn mọc lên như nấm. Nhu cầu cờ bạc của con người có vẻ không pháp luật nào cản nổi.
Xổ số chưa bao giờ hết hot, lô đề, Viettlot phủ sóng toàn dân và phần lớn não trí thức.
Chứng khoán là hình thức huy động vốn để các công ty có trình độ sớm lớn mạnh thúc đẩy thị trường lớn mạnh, đất nước và thế giới lớn mạnh thì cũng trở thành trò cờ bạc để núi tiền chủ yếu đổ vào những bàn tay thao túng và chà đạp nền kinh tế thị trường.
Vàng cũng thành cờ bạc.
Đá bóng thành cờ bạc.
Chọi gà, chọi cá thành cờ bạc.
Đến số học chẵn lẻ cũng thành cờ bạc.
Ad khốn không khoái cá độ hay trò chơi trúng thưởng hay lô đề, bóng bánh, xoè quạt, đầu cơ....
Thấy những cái đó như kiểu mình chơi ngu thì sẽ mất mãi còn chơi giỏi thì lại lấy của người khác khi họ đau khổ. Không có nhu cầu.
Nhưng nghĩ lại thì mình cũng cờ bạc, liều mạng rủi ro kém gì người ta. Dành cả thanh xuân sáng tác mất hết sức khoẻ siêu việt và thời gian đầu tư cho nghề nghiệp khác mà không có gì đảm bảo sẽ sống tốt ngoài niềm tin mãnh liệt.
Niềm tin mình giàu nhờ sáng tác vẫn mãnh liệt đến giờ mà sau mấy chục năm căng sức thu nhập cơ bản cũng chỉ gần bằng lương công nhân bậc trung.
Sao vẫn làm hở Ad khốn?
Anh không làm vì tiền, anh làm vì đam mê.
Độc giả cũng nghĩ vậy nên đâu đã chăm lo được cho tác giả hàng đầu đất nước mình và thế giới.
Có mấy nghìn cuốn Em giấu gì ở trong lòng thế? và Ra vườn nhặt nắng vẫn bình ổn giá 100k khi inbox cho các Page này mà trí tuệ cả nước mua mãi vẫn chưa xong.