Mấy hôm nay bỗng dưng lơ mơ nghĩ đến chuyện chó và xe bus.
Cụ thể hơn là việc trộm cướp chó và trộm cướp trên xe bus ở Việt Nam.
Sao người ta đăng nhiều bài trộm cướp chó bị đánh chết mà chưa thấy bài nào trộm cướp trên xe bus bị đánh?
Trộm cướp chó trắng trợn, hung bạo hơn?
Trộm cướp chó ở không gian rộng hơn, người dân có nhiều công cụ đánh trộm hơn?
Người dân ở các khu vực đánh trộm liên kết với nhau tốt hơn khi đối diện với "kẻ thù chung"?
Máu bắt trộm, đánh người của đối tượng trên xe bus khác đối tượng bị mất chó?
Niềm tin/ảo tưởng vào luật pháp của những người trên xe bus cao hơn của những người mất chó đánh trộm?
Hình như chưa có những diễn đàn mà cộng đồng háo hức tham gia luyện kỹ năng, ý thức phối hợp tự vệ, chống trộm cướp ở tổ dân phố, trên xe bus... sao cho vừa linh hoạt vừa văn minh (không phải giết người)?
Mình nghĩ, khi con người, nhất là con người thành thị tách dần khỏi hệ sinh thái, chuỗi thức ăn tự nhiên thì họ phải đối mặt với quá nhiều câu hỏi và lối sống mới cho sự khác biệt và những lựa chọn khác biệt của họ (hay của lãnh đạo của họ) trong khi họ vẫn còn là những con thú.
Để không bị rối loạn quá nhiều bởi những sự chuyển đổi này thì người ta buộc phải suy nghĩ lại về các đường đi nước bước giữa việc rời chuỗi thức ăn cá lớn nuốt cá bé và rời hệ sinh thái hoang dã để đi vào các khối hộp cùng các lý thuyết nhân đạo. Hy vọng có thể cân bằng lại chút.
Khi con người Việt Nam làm cuộc~chuyển~đổi đó thì có lẽ chỉ còn con chó, con mèo là còn ở cạnh và thân thiện với con người. Con chó thân thiện hơn, ở cạnh và đi theo hay đi lung tung ngoài đường nhiều hơn.
Con chó có phải là vật kết nối mạnh nhất còn lại giữa con người với thế giới động vật?
Con chó báo cho con người nhiều thứ con người không thấy?
Con chó có thể hy sinh cho con người trong nhiều tình huống con người tiếc mạng người đổi người?
Nếu trên xe bus lúc nào cũng có vài con chó?
Tạm thế đã, cập nhật tiếp ở note này sau: http://www.facebook.com/notes/nguy%E1%BB%85n-th%E1%BA%BF-ho%C3%A0ng-linh/ch%C3%B3-v%C3%A0-xe-bus/10152523919097925